Giữa Sài Gòn nồng nàn Hà Nội

Lần đầu tiên tập tành viết rì viu luôn đó. Vốn là người miền Nam nhưng mình mê Hà Nội với cà phê trứng lắm. Trong một lần vã cà phê trứng ở Sài Gòn thì mình thấy quán được đề xuất với đánh giá cao trên Google. Không chần chừ mình liền phi ngay đến quán. Đập vào mắt mình là một góc vàng tươi nổi bần bật trong con hẻm nhỏ, chằng chịt hàng quán đầu hẻm. Có một điểm trừ be bé là không gian bên ngoài quán nhỏ nên phải gửi xe ở CV 23/9 trên đường Phạm Ngũ Lão sau lưng quán (các bạn lưu ý gửi xe khi đến quán để tránh đi lòng vòng tốn thời gian nhé). Nhưng bù đắp lại là một chiếc quán siêu xinh xắn luôn đó. Không gian quán vừa phải, ấm cúng phù hợp cho các bạn gặp mặt cuối tuần =)), đọc sách và cả sống ảo. À mình còn ấn tượng với sách nha! Quán siêu nhiều sách luôn. Chị chủ với mấy bạn nhân viên cũng đáng yêu với vui tính lắm á. Về phần menu thì quán nổi tiếng về cà phê trứng với ca cao trứng (chỉ phục vụ nóng thôi nha), mình thấy còn có mấy món nước khác nữa. Giá dao động tầm 30k - 45k. Ngoài ra quán còn bán cả bánh mì nướng kèm theo có giá từ 60k - 110k với nhiều loại nhân khác nhau cho các bạn lựa chọn. Về cà phê trứng thì khỏi bàn rồi, siêu sánh mịn. Còn về thức ăn thì giá có vẻ hơi cao nhưng mình thấy phù hợp với chất lượng và mặt bằng ở quận 1 á. Theo sự mê muội của mình thì quán có số điểm 9đ/10đ luôn. 🎯Địa chỉ nè: Little Hanoi Egg Coffee 119/5 Yersin, quận 1 Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình nha. Êu êu =))).
người yêu thích