Quán trà

Mình từng ghé 1985 (Đồng Khởi) vài lần trước khi chi nhánh này đã không mở còn ở đó nữa.Ấn tượng của mình về quán có lẽ là menu bánh ngọt có chất lượng ổn định.Lâu lắm rồi mình mới có một dịp thảnh thơi thì mình đến chơi ở 1985 Đề Thám – có chuyên về trà nữa🤗 Không gian của quán thì nho nhỏ ở đường Đề Thám, chi nhánh này theo tone trắng tinh tế cũng như cách âm tốt so với sự náo nhiệt bên ngoài. Bạn nào cần yên tĩnh trò chuyện hay làm việc học bài đều được cả. Phục vụ và các yếu tố khác thì phục vụ dễ thương, để ý châm nước cho khách, wifi ok, gửi xe trước quán, có nhà vệ sinh ở lầu 1. Bên này hơi nhỏ nên bạn nào ngại thì take away cũng ok nè. Mà thật sự không thể phàn nàn gì được vì mọi thứ quá ân cần và lịch thiệp . À mọi người đừng quên sử dụng thẻ tích điểm: khi có 10 điểm là free 1 ly (hay đến ly 10th thì free, không nhớ rõ hehe) Bánh và nước vẫn ngon như thuở đầu mình gọi houjicha và cafe kem vani siêu xịn hịn luôn, cùng macaroon nhỏ xinh và bánh bery. Bánh không quá ngọt cùng vị đắng ở cafe kiểu như gây đầy thương nhớ luôn í, chắc sẽ thử lại đây💕💕 Nói chung món bánh và nước ở đây thì không còn chỗ để chê rồi. Mình đã uống quán cũng hơn 4 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy chán cả, và mình cảm nhận được sự đầu tư và tinh tế trong từng món nước.Mình nghĩ dòng latte (Hot) là các món nước mình cực kỳ yêu thích từ matcha, houjicha, charcoal, sakura. Mỗi lần mình quay lại đều muốn uống hết cả vì không bao giờ chán mùi vị thanh thơm khi nước còn nóng😢 🏠: The 1985 tea house – 96 Đề Thám, Quận 1
người yêu thích