MÊ MẪN VỚI THIÊN ĐƯỜNG BÁNH NGỌT QUÊN CẢ LỐI VỀ 🧁

Mặc dù bản thân không hảo đồ ngọt lắm nhưng không hiểu sao dạo gần đây mình lại hay chui vô mấy tiệm bánh ghê lol. Mình cũng mới biết được @bakes.saigon mới mở cửa với diện mạo xuất sắc thu hút nhiều người trong đó có cả mình nữa nên là sẵn tiện cuối tuần ghé qua thử luôn 🥰 🄳🅁🄸🄽🄺🅂 𝙻𝚊𝚟𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛 & 𝚁𝚘𝚜𝚎𝚖𝚊𝚛𝚢 𝙵𝚒𝚣𝚣 (45.000đ) là dạng soda í, uống the the siêu siêu mát lạnh. Nước không bị ngọt, thoang thoảng mùi lavender và hoa hồng nha. Màu ly mình cũng cực kỳ ưng! Must try!!! 𝙱𝚊𝚗𝚊𝚗𝚊 𝙻𝚊𝚝𝚝𝚎 (55.000đ) cá nhân mình không thích vị chuối lắm mà nghe kết hợp với cafe nghe cũng lạ lạ. Vị khá dễ uống, không ngọt mà mix ăn nhập với nhau á hehe. Must try!!! 🄳🄴🅂🅂🄴🅁🅃🅂 𝚂𝚊𝚕𝚝𝚎𝚍 𝚍𝚞𝚌𝚔 𝚎𝚐𝚐 𝚌𝚛𝚘𝚒𝚜𝚜𝚊𝚗𝚝 (54.000đ) vỏ bánh hơi mềm so với mình chút. Trên bánh có lớp kem trứng muối & 1 bình mini sữa đặc để tự fill vào nhân bánh nè. Bánh ngon, không quá béo nên không mau ngán đâu. Must try!!! 𝙼𝚊𝚝𝚌𝚑𝚊 𝚂𝚌𝚘𝚗𝚎 (36.000đ) chiếc bánh nhìn thấy cưng thật sự. Bánh xốp, vị trà xanh thơm phức, trên mặt bánh cũng có raspberry và kem nha. 𝙵𝚒𝚐 & 𝚕𝚊𝚟𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚋𝚛𝚒𝚘𝚌𝚑𝚎 (55.000đ) mình đánh giá cao món bánh này nha. Decor đẹp mắt mà ăn cũng rất ngon nữa. Phần bánh bông lan mềm xốp, bên trên được phủ 1 lớp màu đen có vị ngọt & giòn giòn kèm kem lanvender & 1 bình mini vị raspberry để fill nhân bánh nữa. Must try!!! Mọi thứ từ không gian xịn đến nước & bánh được chế biến vị món nào cũng dịu nhẹ làm mình cảm thấy rất dễ chịu. Điểm trừ là khá ít bàn nên hạn chế khách ngồi lại nè. Nhưng mình vẫn chắc chắn sẽ quay lại để thử các món khác nha 😉
người yêu thích