Poke Poke Hebi

Mình khá là thích ăn Poke mà cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám ăn do giá cả hơi chát. Thường thì mình sẽ gọi tô 2 scoops 99k nếu ăn 1 mình, hoặc hôm nào thấy ăn không khoẻ thì sẽ share ra tô 3 scoops 119k với 1 người nữa. Bước 1 thì cứ chọn loại cơm gạo lứt, gạo trắng Nhật ( theo mình hơi bở ) hoặc salad. Theo mình thì gạo lứt ăn kèm ngon nhất, do lát sau có rau củ nhiều rồi nên không cần salad nữa. Bước 2 chọn loại cá - tôm - bạch tuộc, dựa theo số scoops bạn chọn mà được chọn 2 hay 3 loại. Ở Hebi thì có cá ngừ, cá hồi, tôm, bạch tuộc sốt cay; một vài chỗ khác thì không có kèm sốt cay. Bước 3 chọn rau củ ăn kèm, rất nhiều loại, cứ thích gì thì tick cho hết. Bước 4 kiểu topping hành phi, tỏi ( mình không khoái lắm ) Bước 5 là sốt, có thể mix 2 loại sốt. Bạn nào ăn nhạt thì không nên chọn mấy loại tương terayaki hay ponzu shoyu vì mặn phết. Ten ten, trộn đều lên và thưởng thức. 1 phần ăn chất lượng dinh dưỡng no căng. Quán nằm ngay góc Pasteur - Hàm Nghi. Có thể lên từ số 40 Pasteur có cầu thang đi lên tầng. Không gian quán phải được 10 người nhưng đa phần toàn shipper ghé thôi.
người yêu thích