POC POC quán tên ngộ, chất lượng ổn
Một số quán nổi tiếng có thể do khách quá tải nên chất lượng đi xuống và giá tăng. Mình tìm thấy quán này mới mở gần đây cũng ok trong một lần đi ăn cùng bạn.

Nằm ngay ngã 3 Hải Thượng và Hoàng Diệu, khá tiện đường nếu ăn bánh tráng nướng xong ghé đây chiến đấu tiếp hiệp 2.

Vô là thấy kín bàn (đi bữa cuối tuần), phải ngồi ké 1 bàn chơi một lát mới có bàn trống :3

Khách du lịch, khách gia đình Đà Lạt có đủ cả.

Món bánh tráng ở đây khác các quán khác, mỏng nhưng to hơn và có vị tôm

Vô trúng bữa có dàn PG chân dài của beer Sài Gòn nên làm mấy lon bia mới, 4 màu cho nó máo.
Bia vàng bên phải là bia thường, hơi nặng độ cồn vị đậm.
Màu xanh lá là 100% lúa mạch, chắc cận date nên hơi chua một chút
Màu xanh dương bên trái là bia không cồn (bia chay). Uống giống bia Bavaria hay gặp ở các quán chay.
Lon trên cùng là Light, nhẹ hơn uống giống Tiger Bạc, uống ngon nhất.
Sau khi thử hết, kết và uống em này ^ ^
Bếp lò có quạt than chạy pin nên lửa khá đượm

Rau trong rổ xinh xinh và nước chấm. Ăn đồ nướng có chao, nước tương và sốt tương ngọt pha.

Rau mầm trộn bò 50k/ dĩa. Vị hơi lạt và thiếu chua, bò hơi dai, được cái dĩa khá nhiều, tầm 4 người ăn khai vị được.

Bò nướng 90k/ dĩa. Bò mềm

Nhũ nướng 80k/ dĩa.

Bò hơi dai xíu

Bò và nhũ ướp vừa ăn. Nướng một chút vỉ bị cháy khét nên nhờ bạn nhân viên đổi vỉ khác trong 2 nốt nhạc, khá nhanh và thuần thục.

Ăn kèm đâu bắp và cà tím

Gắp miếng thịt vừa chín tới, chấm qua chút chao, chiêu thêm ngụm bia hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế ^ ^

Quán khá thoáng nhưng dùng bếp than nên vẫn không tránh được khói phà vào mặt. Do các bàn kê sát nhau để tận dụng không gian, nên mình khá khó khăn trong việc muốn nhúc nhíc tránh hướng khói mà không làm hưởng đến bàn phía sau. :v

Menu tham khảo, giá cũng khá ok. Các món rau từ 30k-90k. Nướng tại bàn 70k-100k


Lẩu 150k-250k

Điểm (-): Hơi đông, có lúc không có bàn, nhân viên training chưa đều.
Điểm (+): Quán trung tâm, sạch sẽ, giá và chất lượng hợp lý, phục vụ nhanh.


