Pizza Trái Cây - Món tráng miệng siêu ngon trong không gian cafe cực lạ
Hồi trước kua gấu thì hay dẫn đi cafe lắm, lúc kua dính rồi là gần như ko còn chở đi cafe nữa, tại biết nói gì nữa đâu :)) chỉ có chở đi vỗ béo cho 2 đứa mập đều lên thôi =)). Tự dưng hôm nay gấu đòi đi quán này, hỏi ra mới biết ra là quán này có cái món khá là lạ, nên đòi đi ăn, nên chiều, chở đi ăn luôn, mà đi ăn thôi nha, chứ ko tâm sự sến sú như hồi mới kua =)).

Mặt trước quán hơi chìm, ko nổi bật cho lắm, nhìn cũng hơi bèo bèo, chạy hố qua rồi quay lại mới thấy.





Nhưng vào tới trong rồi thì vô cùng bất ngờ. Không gian decor với những vật dụng rất xưa, rất vintage. Quán tuy nhỏ, nhưng những vật dụng decor thì lại là điểm nhấn riêng của quán, bạn nào chơi ảnh, dẫn mẫu tới đây sáng tác được nè.

Khung cảnh từ trên gác lửng nhìn xuống. Quán tận dụng những vật dụng xung quanh nhà để làm đồ trang trí, và quán này tên là Bottle thì sử dụng các chai bỏ đi làm đèn chùm ngay giữa quán, cho ra ánh sáng từ những chai thủy tinh lung linh đẹp lắm.

Và vô tình phát hiện bé này, bé mới được 2 tháng. Nhìn đôi mắt ma mị quá, cứ bị hút vào đôi mắt ấy.

Tới quán chủ yếu ăn cái món lạ mà gấu đòi, mà mỗi tội món đó hơi lâu, nên tranh thủ có ly nước, chụp nghệ thuật đồ :)).

Ly ' Yes-i do ' này là Chiller Passion (36k), hao hao với smoothies nhưng mà nhạt hơn, đỡ ngọt với đỡ béo hơn, bên trong có xay với hột chanh dây nữa, nên uống lợn cợn, bạn nào ko thích thì nhớ dặn nha, chứ ko uống ko ngon miệng nữa :D.

Gấu mình chọn chanh dây cho thơm :D. Whipping creme có sốt chanh dây bên trên béo béo thơm lắm, giành ăn hết của gấu :)).

Còn mình thì gọi món ruột :)) trà đào thần thánh 35k. Thấy món này ko có gì khác với mấy chỗ khác, phần trà ko quá ngọt, nên ko bị gắt.

Món chính ra rồi đây, nhìn hấp dẫn quá, hèn chi bà gấu bã mê là phải, nhìn màu sắc bánh bèo quá mà :)) món này là Pizza Trái Cây 129k ( bánh lớn), cái giá tính ra cũng ko mềm mại cho lắm, ăn xem sao đã.

Bánh đơn giản, ko cầu kì nhiều topping, chỉ có 3 loại trái cây dâu, kiwi, và nho đen. Phía dưới thay vì là phô mai như bánh mặn, thì bánh được phết cream và một loại sốt rượu độc quyền của quán để bánh ko bị khô.

Lung linh là lên luôn :P :P, tấm này chụp nghệ thuật đồ, chụp xong bỏ miệng luôn :))


Thêm một vài hình ảnh nữa nè, phải công nhận chưa ăn mà nhìn cái bánh trông hấp dẫn với đẹp quá.

Nãy giờ chụp choẹt nhiều rồi, măm thôi =P~. Vỏ bánh mỏng cực kì xốp, và giòn, ko hề bị cứng chút nào. Và ở trên mình có nói là có cái sốt rượu trên mặt bánh, khi ăn vào cực kì thơm, thơm mùi hạnh nhân, mình thì lại ghiền cái mùi đó lắm luôn, sốt rượu đó là bí quyết riêng của quán nên mình có hỏi mà anh chủ xin được giữ lại cho riêng mình :D.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;) :P.


