Pizza Pier - pizza có toppong chất lượng
Ngày trước có hay ăn Pizza Express, cơ mà giờ ko tìm đâu ra nữa, toàn thấy Hut với Domino tràn ngập. Bữa rồi dẫn 2 đứa cháu đi nhập học chỗ trường Đức Trí, vòng ra sau trường tìm chỗ ngồi chờ thì thấy có Pizza Pier mới toanh. Thế là tan trường mình dẫn tụi nhỏ đi ăn luôn.

Không gian hơi bị vintage đó!

Thưởng cho tụi nhỏ hoành tráng nha!

Pizza Mexican - 160k. Chẹp chẹp, vỏ bánh giòn, còn topping thì khá đặc sắc!

Pizza Gà cà ri - 160k. Nghe cà ri vậy chứ không cay lắm, ăn thơm mùi quế, topping mềm, cũng ok.

Pizza Hải sản - 175k. Topping rất đều nha, ăn miếng nào cũng đầy đủ nguyên liệu hết. Đặc biệt có cả sò điệp lẩn trốn dưới lớp sốt, ngon miệng lắm!

Gọi luôn mấy phần ăn kèm. Đây là Pasta Bolognese - 70k. Loại mì Ý này được trộn chung với sốt đầy thịt bò, khoái khẩu cực!

Khoai tây lưới ướp vị - 55k. Ướp ổn, ăn bùi bùi thích lắm!

Tuna Salad - 70k. Chuyên dành cho trẻ biếng ăn rau. Phần Salad trộn rất khéo, ăn mát cả người!
Cuối cùng hỏi nhân viên mới biết đây chính là Pizza Express ngày xưa, giờ đã có thương hiệu mới. Sẽ ủng hộ như từng mê Express ngày nào!


