Pizza Hut qua bao nhiêu năm vẫn Ok

Từ ngày Pizza du nhập ồ ạt vào thị trường VN thì tôi chỉ hay ăn ở Pizza Hut ( có lẽ gu tôi thích ủng hộ cái gì nó thân quen hơn là việc cố thử 1 điều gì đó mới mẻ🙃). Sau này có ăn một số hãng khác như Domino hay Company gì đó vài lần nhưng thú thật bản thân mình vẫn thích ăn Hut hơn mấy hãng khác 1 chút....chắc tùy khẩu vị mỗi người😀 Hôm nay sớm đi đám giỗ, chiều nhà không nấu cơm nên lại nghĩ đến combo huyền thoại của Pizza Hut😅 mua 1 tặng 1 (size M trở lên) khi bạn mua thêm chai nước ngọt 1,5 l. Combo này mình thấy duy trì khá là lâu lắm rồi mà độ Hot của nó vẫn chưa hề thuyên giảm ^^ Trở lại 2 cái pizza tôi order chiều nay, ngắn gọn vài ý thôi đó là khi ăn pizza mình chỉ quan tâm đến phần bột làm ra bánh ( không quá cứng , khô là được) & phần cheese trong bánh...nếu bạn là fan của mấy dạng cheese sệt sệt kéo sợi như tôi thì nên order ngay 1 cái Pizza Hut hải sản ăn cho đã thèm nào 🤤 Có một điểm trừ ở Pizza Hut đó là giữa các chi nhánh chất lượng chưa thật sự tương đồng với nhau, như bên Trần Hưng Đạo thấy ổn nhất vì giao hàng là chính, nên "đầu bếp cứng" nhỉnh hơn các chi nhánh khác chăng? Theo mình nghĩ 1 cái bánh pizza ngon ngoài chất lượng nhân ra thì việc nướng bánh & tay nghề của thợ cũng quan trọng không kém phải không?? Tóm lại với 351k được 2 phần pizza như trên hình kèm thêm chai nước ngọt là Bao no cho 1 gia đình 4 người! Còn bạn, quán pizza yêu thích của bạn là quán nào ? Chia sẻ cho mọi người cùng biết nào 😁
người yêu thích