Pizza Đà Lạt - Pizza của Việt Nam
Pizza là tên một loại bán đặt trưng của nước Ý xa xôi, thì về Việt Nam mình được biến tấu vui nhộn thành tên của bánh tráng nướng đặt sản Đà Lạt nha. Mình đã đến quán này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần này mới có dịp chụp hình review cho mọi người cùng biết đó.

Không gian quán nhỏ nhỏ bình dân nhưng sáng sủa, được cái chủ quán nhất định rất vui tính nên ngoài trừ việc gọi đặt sản quên mình là Pizza còn rất phóng khoáng công bố cho Free Wifi trên diện rộng :))

Sáp vô ngồi liền, dù đến đây mục đích chính là ăn nhưng mà nhìn menu đồ uống giá rẻ quá nên cũng đua đòi theo, mùi vị thanh mát cũng ok. Nhiều quán cafe sử dụng ly cối để đựng đồ uống nhưng dùng keo như thế này thì lần đầu mình mới thấy đó.

Không gian quán dễ gần, lần nào đến đây cũng thấy toàn là các bạn tuổi teen là nhiều, vừa ăn bánh tráng nướng vừa tán dóc là hết ý.

Tăm tia khu vực chế biến nè, có đủ thứ nguyên liệu luôn, lại còn có bảng note oder màu xanh xanh kia nữa, kute ghê nơi hà.

Bánh trên lò đây, thơm nức mũi luôn, nào ruốc, nào trứng, nào hành, nào thịt hah... Nhìn thôi là đã thèm quá trời quá đất luôn rồi, bánh nướng xong còn nóng rang giòn rụm nữa chứ

Nướng xong thêm xúc xích với xoài lên bền mặt là hoàn thành rồi,bắt mắt ghê chưa, bây giờ ăn làm sao để ai cũng có phần đây ta

Đừng lo nha, quán chu đáo chuẩn bị hết rồi, có kéo để cắt ra từng phần nè, vậy làm mọi người đều có thể nếm được hết hết các vị luôn nha

Còn nếu gọi mỗi người một cái thì chỉ việc cuốn lại chấm ăn trực tiếp luôn thôi nè, bánh tráng giòn rụm, ruốc vừa mặn mặn ngọt ngọt, trứng thì béo bùi, hàng và những nguyện liện còn lại hòa quyện với nhau ăn một miếng là không dừng lại được

Có sẵn tương ớt và tương đen trên mỗi bàn, ai muốn chấm thêm cay hoạc mặn thì cứ tùy ý mà xịt thêm như vầy nè, quá xá hợp lý luôn nha

Đây đây đây.. cập nhật menu nóng để bạn nào muốn ghé thưởng thức thử pizza Đà Lạt mà không cần lên núi nha. Giá cả phải chăng, thức ăn chất lượng đê... mại dô mại dô... đi ăn rồi nhớ mua về cho mình nữa nha :))


