Pizza 4P’s - bạn đến vì không gian hay chất lượng món?
Pizza 4P’s có mặt ở Việt Nam 9 năm rồi, mà nay mình mới được thưởng thức, kể ra có phần lạc hậu he he 🤣
Mấy năm trước nghê ông bạn mình nói rằng: “Muốn ăn pizza ngon thì đến 4P’s...” 🥶
Mình “Oh...vậy à”. Mình thiết nghĩ đồ ăn ở đây rất ngon, rất đáng để đến.
Hôm nay có dịp ghé 4P’s và thử qua 4 món, tuy nhiên có thể tuỳ khẩu vị, mình thấy sao mà nó chưa ấn tượng lắm, chưa như mong đợi của mình hi hu 🥺🥺🥺
1/ Bánh Cua (Tomato cream crab croquette) vỏ bánh giòn OK, nhưng ngấm dầu nhiều quá. Nhân bánh không ấn tượng lắm. Hông nge mùi cua :))
2/ Burrata organic rocket salad -> món này okey, cái cheese ăn kèm rau + cà chua + sốt tạo vị khá lạ miệng. Tuy nhiên ăn nhiều thì hơi ngán.
3/ Truffle Burrata Pie -> mình chờ đợi một mẩu bánh có truffle say nhuyễn bên trong, nhưng quên đi, họ chỉ sử dụng dầu nấm truffle thôi :))
Mùi truffle nhẹ thoảng qua mũi. Bánh này cũng ổn. (Y)
4/ Pizza làm món chính của 4P’s. Vỏ bánh mỏng, bột mềm. Đặc trưng của pizza 4P’s là các loại phô mai được sản xuất từ Đà Lạt, đa số đều có vị nồng và ngậy béo, do có thể chưa quen vị, nên mình chưa ấn tượng lắm với pizza bên này 😜😜😜
Chắc phải ghé ăn nhiều lần để làm quen hương vị mới được. He he. Có ai tài trợ ngân sách cho em không ạ 🥶🥶🥶
....
Tuy nhiên, thật sự vài món có mức giá hơi cao so với những gì bạn nhận được. Mình mãi mãi không hiểu món rau củ quả luộc được đặt trong một bát đá ăn kèm với sốt đậu răng ngựa, với mức giá quãng đâu tầm 100-150k (nhìn menu bất hợp lý hổng kêu) 😛😛😛
Phục vụ ở đây rất thân thiện và lịch sự.
Pizza 4P’s có thể là một địa điểm phù hợp cho những buổi hẹn hò, gặp mặt người thân, hay thậm chí gặp mặt với đối tác. Đủ lịch sự nhưng vẫn rất gần gũi và có nhiều không gian riêng tư lắm nè 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
#BellBeoodidaudo #SaiGoncogingon
người yêu thích


