Pizza 4P’s

Hqua nhà mình đi ăn, giữa mùa dịch thế này mà vẫn đông, đặt bàn rồi mà vẫn phải đợi 15’ Khai vị: Súp nghêu: súp vừa miệng, béo vừa và đậm vị nghêu. Salad tôm và đâu, sốt dấm: ngon, chỉ là rau hơi đắng, mình ăn ko quen miệng lắm. Lasagna: món này ăn được, thịt và sốt nhiều nhưng không có gì đặc biệt. Pizza: 1 nửa là cá hồi sốt kem: phải nói là ngon cuất sắc, cá mềm ngọt, đê bánh ở đây mỏng và dẻo, ăn với sốt kem siêu hợp, nhưng phần rìa bánh lại hơi bị khô. Nửa còn lại: cari gà, cari kiểu nhật, thịt gà mềm đậm đà, ăn cũng khá ngon. Tráng miệng: kem 3 vị: kem dạng kem tuyết nha. Quán đông nhưng lên món nhanh nha.
người yêu thích