Piza Huế độc đáo, dễ gây hiểu nhầm ^^
Mới nghe đến quán này, mình cứ nghĩ đó là món pizza kiểu hay ăn không hà, ai ngờ nhìn mới biết, thì ra là giống món bánh tráng nướng Đà Lạt đây mà, mà món này cũng được mệnh danh là pizza Việt Nam, nên thôi, gọi vậy chắc cũng hợp lý :v

Nhìn nướng bánh tráng cũng vui lắm nè, làm thoan thoát hà :))

Bánh tráng nước giòn có phủ 1 lớp mắm ruốc lên nữa, nghe mùi thơm thơm, còn ai hok ăn được mắm ruốc thì chắc phải dặn trước :v

Nguyên liệu thấy cũng đơn giản ha!

Cái của mình đây, topping là hến và thịt gà - 44k

Xịt tương ớt vô ăn mới ngon nè! Cái bánh bự hơn bánh tráng nướng mấy chỗ khác, nhân cũng rất nhiều, phủ kín hết mặt bánh. Bánh tráng có lớp mắm ruốc nên ăn thấy mùi vị đậm đà hơn, topping cũng ngon, toàn loại mình thích.

Menu đơn giản, cũng ít món hà!

Có bàn ngồi ăn tại chỗ nhưng mà ít lắm nên mua về chủ yếu.

Món này nogn những so với bánh tráng nướng mấy chỗ khác thì mình thấy hơi mắc, lâu lâu ăn thì được :v


