Pín thố ngon lạ bán có tiếng bán lâu năm
Hồi đầu đi ngang đây thấy đông lắm nhưng ko biết món gì cứ nghĩ bán nhậu bình dân bình thường thôi, nay để ý kĩ mới thấy có món pín thố cũng lạ lắm. Trái gái gì ăn cũng được chứ ko chuyên gì cho mấy ông nhậu đâu nha. Mình ăn một lần cũng thấy thích lắm, ko hề hôi tanh như mình nghĩ. Tiềm thuốc bắc nên ăn cũng ngon.
Hồi trước bạn mình có tới đây ăn nhưng pín để trong cái chum đã được nấu sẵn rồi mang ra dùng cồn đốt hâm nóng lại cho khách thôi. Nhưng nay có vẻ tiến bộ hơn, để trong cái thố nấy lên,đồ ăn thì để riêng, ăn tới đâu nấu tới đó có vẻ ngon và nóng hơn.

Quán nằm ngay số 146A Hậu Giang, quận 6. Mở của từ 2h chiều tới 2h sáng lun. Giá tạm chấp nhận được chứ ko rẻ. Giữ xe bên phải quán 5k/ chiếc.

Ai ko thích ăn pín thì cũng có món giò heo hầm tóc tiên cũng ngon lạ và hải sản tươi sống nữa nha.

Xoài ngâm chua ngọt 15k dĩa

Vào gọi phần pín thố người ta sẽ mang ra mấy loại này nè, ăn gì thì chọn , còn ko ăn thì trả liền nha. Bộ này là 125k, bao gồm thịt bò tươi, tủy, ngọc kê, mỗi món 40k, riêng ngọc kê 45k



rau xà lách xoong - 15k dĩa



Thố nhỏ nhỏ nhìn cũng dễ thương ghê, thố này tầm 2 người ăn là vừa đủ.Một thố như vậy là 60k, có sẵn gân bò, kỉ tử, táo tào, và một bộ phận tròn tròn nữa mà mình ko biết tên.



Tủy nè

Ngọc kê, tủy với ngọc kê nên nấu lâu lâu tí cho chín lun bên trong nhé. Ăn dai dai khá ngon nhưng tủy to nhưng ko béo lắm




Đợi sôi lên là bỏ rau vào trụng sơ là có thể ăn được rồi, gân bò và thịt bò ăn khá ngon, còn mấy món còn lại ăn cũng ổn, ko hề bị hôi tanh nha, ai chưa ăn thì cũng nên ăn cho biết có khi bị nghiện


Nước tiềm rất vừa miệng và ấm bụng, một mình mình húp hết thố nước này lun á @@



