Picnic nấu nướng, tắm thác thật vui

Khi rầm rộ vụ Thác Đá Hàn nóng hót trên mạng, cũng rủ bạn bè đi khám phá liền cho khỏi trễ. Tụi mình đi lâu rồi, nhưng giờ mới rảnh review lại.

Thác nhìn đẹp và hoành tráng lắm! Bên trên còn đang quy hoạch mở thêm gì đấy!

Còn giờ thì lần lượt đi từ ngoài vào trong nha! Cổng của khu du lịch.
Trời đầy nắng luôn, du lịch dã ngoại thì phải chịu nắng 1 chút thì mới vui!

Tụi mình đến Thác Đá Hàn Resort là cũng cỡ 9h30.

Gửi xe ở ngay cổng luôn nhé, gửi xe mất 5k.

Quầy vé thì nằm đối diện luôn nhé!

Lúc mình đi là dịp Tết dương lịch, giá vé có hơi cao so với mấy bài trước đó (cỡ 25-30k).

Còn đây là bảng giá dịch vụ tung lên cho các bạn tham khảo!

Còn đây là nội quy mới nè, không ưa nổi, vô đây chủ yếu cắm trại, tự nấu nướng với bạn bè mà ra quy định này là thấy hết vui rồi!

Cũng may đợt mình vẫn còn chứ không lỡ mua đống đồ ăn rồi.
Vé người lớn 60k/vé

Thấy mấy tấm bảng quảng cáo có các trò này, thấy cũng vui ha!

Còn đây là bản đồ của KDL nè, coi vô rối bời luôn, chẳng hiểu gì cả! =))

Còn đây là bảng chỉ đường. KDL này chỉ có 1 vài dịch vụ thôi, chứ chưa nhiều lắm, nên so với giá vậy mình thấy hơi đắt!


Giờ thì bước vào KDL thôi nào!


Con đường xuống thác rợp bóng cây!

Vừa vào là gửi đồ đi bơi liền! Nhưng có 1 điều không thích đó là thuê tủ gửi đồ mất đến 40k. Trời ơi, bóc lột dã man! Còn áo phao thì xuất vé vào cổng ra là được lấy miễn phí nhé mấy bạn!

Tắm thác thú vị, nước mạnh rơi xuống đã luôn! Nhưng vì tự nhiên nên có mùi rong rêu trong nước ngập tràn. Đáy có đá tảng tảng, rêu trơn bám đầy nên cẩn thận tí nhé mấy bạn!

Đi đông bạn bè chơi mới vui, còn không thấy đông đông bu vào cho có không khí. Có vòng tròn giữa hồ này chơi cũng vui nè! Vui mà an toàn vì có áo phao, mình ko biết bơi mà cứ nhảy ủm ủm xuống nước không lo gì luôn! =))

Vui đùa trong nước xong là có chỗ tắm nước ngọt luôn nhé, mình đi thì miễn phí, không bị thu tiền gì!

Tắm xong chọn chỗ ngồi gần thác để ngắm cảnh cho đẹp rồi ăn uống nè! :)


Nhiều nhóm nhóm cắm trại, mang đồ ăn vào nấu nướng vui lắm, trong đó có bọn mình luôn!

Tiện lợi hơn thì có quầy xiên que tự chọn tự nướng luôn nhé! Mình không ăn nên không hỏi giá với lại quên lúc ra về mới chụp nên người ta dẹp quầy rồi! :)

Tụi mình thì nấu nướng bữa đơn giản tí cho vui nè!

Nguyên vật liệu mua ở nhà mang đi!

Mang theo bếp cồn để ăn mấy đồ chiên chiên nấu nấu nè!

Trứng cũng mua luộc sẵn ở nhà nè!





Còn mấy đồ ăn này là tụi mình mua ở Chợ mới Trảng Bom gần đó!


Giờ thì nổi lửa lên nấu nướng thôi!

Được bữa nhậu đơn sơ mà vui vẻ với bạn bè! Chủ yếu là ngồi nghe thác nước, rồi ngắm cảnh vui vui, thấy có không khí hơn!

Cũng mày mò làm món mặn nữa nè, không đủ nguyên vật liệu nhưng ăn vẫn ngon lắm, món sò huyết xào me, hehe! :)

Đông đúc nên nhớ chọn chỗ mát chứ không trưa nắng lắm, nên uống bia cho giải nhiệt cơ thể! :)
Bữa mình mới đi lần đâu nên chưa biết chỗ lý tưởng, đi 1 lần rút kinh nghiệm, thấy chỗ đẹp lắm luôn!

Chia sẻ luôn với mấy bạn, là chỗ này nè, đến mà thấy trống thì nhanh chân chiếm nha! :)

Còn không mướn lều ngồi cho mát!

Còn không thì vô nhà hàng ăn luôn nè!

Bạn nào thích chụp hình vô đây thì cũng tha hồ tung hoành với những bức ảnh đẹp luôn nha!



Lia 1 vài góc đẹp có thể chụp hình đẹp cho các bạn thấy nè!

Mình thì thích khu xích đu này lắm nè, vui vui!
Còn khu hồ bơi nữa, cũng có đi qua mà quên chụp, đơn giản chỉ là cái hồ nước thôi, không có gì đặc biệt!

Ra về, bạn nào muốn ở lại thì có khu nhà nghỉ luôn nhé!


Về thôi, hẹn gặp lại KDL Thác Đá Hàn, đi đông vui vui thì đi, chứ đi ít người thì chán lắm! Đi ít thì đi với người yêu thì được! :)


