Picnic 3 miền, ngại gì không thử cùng Ostar ⁉️⁉️
Picnic 3 miền, ngại gì không thử cùng Ostar ⁉️⁉️
—
Trong lúc đi mua đồ để ăn dần thì cũng không quên ghé qua hàng snack. Thấy Ostar dạo này có nhiều loại mới nên Neo cũng thử xem, mua hẳn 3 vị 3 miền để mùa dịch còn đi pinic online nữa chứ.
Đầu tiên là vị miền Nam quen thuộc với “Cơm tấm sườn trứng Sài Gòn”, ăn cái này có chén nước mắm nữa đúng bài đĩa cơm tấm luôn nha, thoang thoảng mùi sườn nướng. Tiếp theo miền Trung với vị “Mực nướng cay”, thơm mùi mực, vị hơi the nhẹ không cay lắm, ăn mấy cái snack cay cay này cuốn dã man. Vị cuối là “Thịt trâu gác bếp” của miền Tây Bắc, ăn phải nói là giống 70-80% vị thịt trâu gác bếp mà Neo từng ăn qua, xuất sắc.
Lát khoai tây của Ostar đó giờ Neo vẫn thích, là vì được cắt mỏng, ăn không bị ngán mà còn giòn nữa. Nay được thêm nhiều vị mới, ở nhà hàng quán đóng cửa, có mấy em này ăn đỡ thèm qua mùa dịch cũng okela lắm, nên thử nha. Có thể mua ở Circle K hoặc tạp hoá gần nhà nè.
—
Để tìm thêm nhiều địa điểm ăn ngon mọi người đừng quên theo dõi IG @chuyencuaneo_ #chuyencuaneo
#OStarchatviet #Lacadatviet #Onhavanvui #OStar3mien
0 người yêu thích