PHÚC QUÁN - ĂN ĐƯỢC PHÚC

🌈 BẾP TRƯỞNG MỞ QUÁN ĂN - KÊU MÓN GÌ CŨNG NGON ❤️ PHÚC QUÁN 📍4 Lương Hữu Khánh, Phạm Ngũ Lão, Q1 ⏰ 15:00 - 02:00 (Đang có ctrinh đặt chỗ trước trên Fanpage có giảm thêm 10% á) Anh chủ ở đây là bếp trưởng của nhà hàng, nên cứ an tâm lại đây kêu bất kỳ món gì cũng được Điểm mạnh ở đây chuyên về hải sản, đặc biệt là các món cá, lẩu ở đây đa phần là lẩu cá nấu măng chua giống ở Vũng Tàu vậy đó (nhưng theo cảm quan của riêng mình thì ở đây nêm nếm đậm hơn). Đủ các loại cá quen từ cá đuối, cá khoai tới mấy cá lạ lạ như cá trích, cá nhím luôn Mà hôm nay tui ăn lẩu Tomyum thử coi sao, để hôm khác tui ăn lẩu cá rồi rì viu lại cho mọi người nha (mấy lần trước không có chụp) 🐙LẨU TOMYUM (300K): nghe có vẻ cao giá, nhưng không, nguyên 1 cái mẹt to đùng bưng ra thì nó xứng đáng đồng tiền bát gạo - Mực thì có trứng luôn - Tôm to lột vỏ sẵn - Nghêu tươi - Nước lẩu xuất sắc (trước khi ăn ở đây tui mê nhất lẩu tomyum ở Kichi, nhưng giờ bên này ngon nhỉnh hơn một xí) 🦑MỰC TRỨNG NƯỚNG SATE (200K/500g): mình buộc miệng hỏi chọc thì biết được chủ quán chuyên giao sỉ hải sản nên mới có mực trứng tươi như này, chủ quán cũng là đầu bếp luôn, nước chấm, nước ướp nướng gì cũng ngon 🌸ƯU ĐIỂM: - Cứ an tâm lại đây kêu bất kỳ món gì cũng sẽ ngon - Giá nhìn có vẻ căng, nhưng đồ mang ra nhìn tận mắt bảo đảm hết căng (1 nồi lẩu 250-300 ăn được 2ng rất chất lượng) 🌸NHƯỢC ĐIỂM: - Quán nằm hơi khó tìm (quẹo Cống Quỳnh, đi từ hướng Coopmark lên thì để ý bên tay trái có đường Lương Hữu Khánh quẹo vô lên xíu là tới)
người yêu thích