Phúc Long - Trà , Cafe
Tối 14.5 khoảng hơn 8h có ghé đây uống. Trước khi bước vào thì có mua 1 ly kem và mang theo vô trong vừa order vừa ăn(đựng trong ly ko bị đỗ) , các nhân viên bên dưới đều thấy nhưng vẫn tươi cười ko ai nhắc nhở gì nên cũng thấy ko sao. Lúc lên tầng 1 gặp ngay nhỏ phục vụ ( nhỏ nhỏ con đeo mắt kinh cận gọng đen ) đứng chắn lối mặt ko cảm xúc như kiểu ai mới giật nợ nó vậy '' Bộ ở dưới ko có nói với chị là ko cho đem đồ ăn bên ngoài vô đây hả? '' '' Chị đi xuống dưới ngồi đi '' .... lúc hơn 9h cũng lại là nhỏ đó tới nói '' giờ tụi em sắp đóng cửa rồi chị đi xuống dưới đi ... '' ( nói chuyện với khách như vậy là tác phong của tiệm?) - Trà sữa uống OK mà gặp ngay NV nói chuyện giọng mẹ , tự dưng cho mình ăn hành , sợ thật sự ! Khỗ quá hôm đó bị cận ko nhìn rõ tên bạn , lần sau quay lại sẽ chụp hình bạn vậy !
0 người yêu thích
0 bình luận