PHÚC LONG

Vẫn là tín đồ của Phúc Long mãi thôi 😆 Đặc biệt là Phúc Long, chi nhánh này không gian rất rộng tuy nhiên không gian bên ngoài chiếm nhiều hơn mà lại không có mái che nên trời mưa thì bất tiện lắm, trong quán chen chúc hết cả lên. Nhưng điểm cộng mình thích nhất là không khí bên ngoài khá trong lành, phong cách thiết kế nhẹ nhàng lắm làm mình cứ ngỡ Đà Lạt thu nhỏ lúc về đêm đấy. Nếu vào những ngày vắng vẻ có dịp mình sẽ quay lại đây í 👌🏻 Ở đây có 5 tầng, khu ăn uống tập trung ngay tầng trệt cũng khá đa dạng nhà hàng để lựa chọn. Ngoài ra còn có các quán cafe xì tai sang chảnh như Runam và D'Amour giá cao nhưng đông quá nên mình vào lại ra thôi vì hiếm chỗ ngồi lắm
người yêu thích