PHÚ YÊN - ĐƯỜNG ĐẾN BÌNH YÊN

Vốn là kẻ tìm kiếm bình yên trên những chuyến đi, nên chẳng quá khó để mình tìm thấy chốn này. Bước ra từ bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhưng Phú Yên không hề bị ảnh hưởng du lịch bởi hiệu ứng của phim. Vẫn là một nơi bình dị bên bờ biển đầy nắng gió. Vẫn là một nơi có những làng chài truyền thống, vẫn là một nơi bạn có thể chậm rãi tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên mà không sợ bị cướp mất. Một Phú Yên dịu dàng nàng thơ hiện ra cuốn lấy mình. Vẻ đẹp vốn dĩ ở mắt kẻ trải nghiệm, nên với mình Phú Yên là một nơi phù hợp cho nhưng kẻ chọn du lịch trải nghiệm làm hành trình, chọn bình yên làm đích đến. Bạn có thể dành thời gian thức dậy thật sớm ở Mũi Điện, pha tách cà phê và ngắm thuyền cá trở về như tụi mình, hay hì hục leo lên ngọn hải đăng để đón tia nắng đầu tiên của ngày. Bạn dành nguyên ngày để vào làng chài địa phương xem cách họ làm mắm, làm cá. Để chiều về theo anh ngư dân ra bãi Bà ngắm san hô vẫn còn kịp. Rồi còn ăn mấy món ăn địa phương đậm chất Phú Yên và rồi đứng im chờ tàu hoả chạy ngang để chụp vài tấm hình sống ảo cũng đáng. Du lịch không chỉ còn là những địa điểm nổi tiếng với sự cau có đua tranh để checkin, hay khó chịu chen lấn để có một bức hình ngàn like. Du lịch với mình chỉ đơn giản là dành thời gian bên nhau và cùng nhau cảm nhận cái đẹp của cuộc sống trên mỗi chặng đường. #divatrainghiem #dulichhe #riviune #PhuYen
người yêu thích