🐠 PHÚ YÊN - Đi đâu trong 2 ngày? 🐠

Một thằng miền tây đi theo đứa bạn về quê nó thăm gia đình, sẵn tiện đi chơi thì đây là kết quả sau chỉ 2 ngày khám phá vùng đất xinh đẹp Phú Yên. 🦑 Ngày đầu sau khi mình bắt xe từ tối hôm trước tại SG thì đến tròn sáng hôm sau là có mặt tại Phú Yên rồi. Sau khi nghỉ ngơi ăn uống các kiểu thì 2 đứa bắt đầu rủ nhau đi ra đường lên Bãi Tiên - Vũng Rô. Mình xuất phát từ thành phố Tuy Hoà đến được đây thì tầm hơn 30p xe máy. Lúc đầu chạy đường do đang xây nên cũng khá quạo qọ nhưng lên đây thấy cảnh là trong người bắt đầu đê mê liền. 😍 Mn sẽ được cảm nhận cái cảm giác chạy xe máy giữa một bên là vách núi, một bên là biển xanh cát vàng. Phê lắm ạ! 😚 🌊 Sau khi chụp vạn kiểu tại đây thì 2 đứa kéo nhau chạy về bãi biển tại Thành phố Tuy Hoà - điều mình khá bất ngờ là bãi ở đây cũng rất nhiều người tắm vào mỗi chiều nhưng biển rất sạch. Đúng kiểu "màu xanh nước biển" làm con người ta nhìn là muốn nhảy cái ùm xuống liền 😆 Mình cũng có mua tầm chục món đồ ăn tại biển vì nó khá ngon và rẻ. Điều đặc biệt các bạn cần lưu ý là Hãy trả giá khi còn có thể nhé 😋 - cái mà mình rút ra được sau khi đi mấy vòng chợ Phú Yên cùng con bạn 😉. 🌓 Tối đến ở Thành phố cũng khá nhộn nhịp - mình đi dạo vòng vòng quảng trường gặp dân bản địa - tập nói tiếng Phú Yên và cuối cùng mình đã nói được giọng Huế. Nhiệm màu gê 😶 🐡 Ngày hai thì sáng mình ăn Cơm gà Phú Yên đặc sản tại đây. Một miếng đùi gà to to mà giá chỉ có 20k thôi. Rồi leo lên xe kéo nhau ra Bãi xép - địa điểm nổi tiếng quay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ra đây thì đường dễ đi và gần hơn Vũng Rô. Sau khi lội bộ lên mấy con dốc thì trước mắt mình là đồi trọc không còn hoa vàng với cỏ xanh nữa mà chỉ còn xương rồng thôi 🌵😅 Mn chắc là do nắng quá nên cỏ chết hết rồi. Tuy nhiên cảnh từ trên núi nhìn ra vẫn rất đẹp nhé mn mình cũng đã có khá nhiều pic ảo diệu ở đây. 😍 Tuyệt vời nhất là xuống phía dưới bãi bên vách núi - nó lung linh như trong mơ vậy, nước biển màu xanh ngọc bích khiến mình muốn ở đây ngắm biển quài luôn. 😻 Sau đó 2 đứa chạy ra Hòn Yến cũng gần đây, cảnh ở đây còn khá hoang sơ nên nước cũng khá trong và sạch. Thích nhất là lúc bước xuống nước bắt ốc Hò trượt té mấy lần của con bạn 😂 🐳 Vậy là hết chuyến đi của mình rồi đó 😢 Mặc dù đi ít nhưng mình cũng cảm nhận được Phú Yên đẹp nao lòng đến cỡ nào. Về đồ ăn thì người dân Phú Yên luôn ăn cơm với đủ các thể loại mắm, ăn cay và đặc biệt ăn hơi mặn nha. Mình ăn cũng khá nhiều đó nhưng do tham ăn quá nên quên chụp. 😅 Hen mn lần sau nhé! 😋
người yêu thích