PHÚ YÊN 3N3Đ - 1400KM
Xin chào các bạn mình là Lý đeee ê ế ề ế ề
Nay mình xin rì viu về chuyến đi của chàng trai miền tây đến xứ sở " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh " , chuyến đi đầy bão tố phong ba, mưa dẫn lối ta đến- nắng nhẹ đưa ta về
⛰⛰⛰PHÚ YÊN 3N3Đ - 1400KM- Phương tiện xe máy- chi phí 1tr5/ng.
Tết tây khi mọi người chọn Đà Lạt , Vũng Tàu, hay hai anh bạn hàng xóm là Quy Nhơn và Nha Trang thì mình chọn Phú Yên , cái xứ gì mà cảnh thì đẹp, ăn thì ngon, mà cái gì cũng rẻ.
♦️ 31/12: 17h đi làm về gom đồ cái đi luôn, tâm trạng háo hức ghê gớm 7h có mặt ở Suối Tiên, ngồi chờ đồng đội,chờ mãi chờ mãi xỉu up xỉu down 22h đồng đội mới có mặt, giao thừa mà nên kẹt xe khinh khủng khiếp ➡️ 22h30 xuất phát , đường đông nghẹt gặp mấy bạn racing nữa, chạy tới khúc Cà Ná thì gió thổi muốn bay xe, nên đoạn đường di chuyển chậm lắm
♦️1/1 5h ra tới Cam Ranh, ngủ tầm 1h30 lấy lại sức xong chạy tiếp➡️ghé quán ven đường làm tô bún chả cá ( quán này khá ok, 25k/ tô no bể bụng bầu )😁
▶️Ta nói nó ngộ bên này đèo Cả thì không có mưa vừa lọt qua bên kia đèo là mưa sắp mặt luôn, trên đường thì có ghé check in trên đèo Cả rồi dọc theo đường biển từ Đại Lãnh ra Tuy Hòa ta nói đoạn đường đẹp khủng khiếp, chỉ tiếc là không có nắng 😭😭😭😭
♦️2h thì tới Tuy Hòa, ghé liền quán Bà Tám ăn mắt cá ngừ đại dương, lòng cá ngừ bóp gỏi, cháo cá ngừ , mì xào hải sản rẽ mà ngon xuất sắc luôn ➡️ căng da bụng rồi thì đi thuê ks nghỉ thôi, vào hỏi giá 250k/4ng 🤩🤩🤩 k thể tin được rẻ quá rẻ, vào tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi Tháp Nhạn chơi giá vé là 15k/ng ➡️ sau khi chụp hình muốn hư cái điện thoại thì bọn mình xuống chân tháp ghé qua quán nem nướng trên đường Tản Đà để ăn tối ( so với nem nướng Bà Hùng thì quán này ngon hơn) , rồi về ks đánh 1 giấc tới 6h sáng hôm sau
♦️2/1 dậy chuẩn bị 7h xuất phát đi men theo đường biển ghé qua một quán ven đường làm tô bánh canh hẹ đặc sản 25k bao no 😁
▶️Bãi Xép , ở đây có quán cf, bên dưới là bãi đá rêu xanh, trên là ngọn đồi " nơi mà quay cảnh thả diều trong film tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ", tới nơi thì cơn mưa lất phất cũng tới 🙏🙏🙏 lỡ rồi dầm mưa chụp hình luôn😂 , nơi này mà nắng thì đẹp biết nhường nào😫😫
▶️️ Tếp đó đi Gềnh Đá Dĩa ta nói mưa thì mặc mưa , đông khủng khiếp luôn, mà nay biển động sóng lớn quá chời, chụp xíu mà ướt cả đồ
➡️ Hải đăng Ghềnh Đèn có lẽ là nơi đẹp nhất trong chuyến đi, cảnh quá đẹp, gửi xe 5k rồi xuống thôi, đoạn này có vài trăm met mà cả mớ góc chụp đẹp, lại là nếu nếu như nắng thì còn gì bằng
➡️Nhà Thờ Mằng Lăng đến nơi 12h15, nhà thờ đóng cửa, nước mắt lưng tròng, không sao có đứa e nó flycam lo được
➡️Cầu Gỗ Ông Cọp cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam tới nơi than ôi " Cầu GÃY Ông Cọp ", ( Ô KÊ AM PHAI THEN KIỀU ) mình ổn mà 😭😭😭, cầu bị lũ cuốn đợt bão vừa qua, đag sữa chữa hứa hẹn tết ta xong
➡️Xong mình quay lại Đầm Ô Loan ăn trưa mà mà không ăn xế rồi, mình ghé quán Thanh Thảo quán ở đây giá cả cũng k đắt lắm được cái chủ quán có tâm 😆 lúc đầu mình gọi 7 món, chủ quán ra cản cuối cùng còn 3 món 😂😂, 1 dĩa gỏi hải sản xúc bánh tráng ( ăn xong dĩa gỏi no luôn rồi ăn gì nổi nữa ) , 1 con cá mú tươi sống bắt ngay dưới bè, đầu thì nấu lẫu còn mình thì hấp cuốn bánh tráng, tổng thiệt hại 760k no nê tái tê tâm hồn rồi dọt về Tuy Hòa nghỉ ngơi
➡️6h đi ăn tối mình chọn cháo hàu đặc sản luôn mà xui xui sao tấp vô quán hàu né kế bên ( số 7, đường Lê Lợi) 😄😄 thực ra là do mùi thơm nồng nặc từ quán, 30k/phần bao gồm
nước và bánh mì, ngon xuất sắc nha bà con
➡️ Ăn no rồi thì kím gì uống thôi, Trà Chanh 1975 thích hợp ngồi hóng mát, quán đa phần là các bạn trẻ nên hơi nhộn nhịp, ăn no uống ngon rồi thì về ngủ thôi chứ đi đâu nữa 😉😉
♦️3/1 4h dậy, gom đồ chạy về, lần này mình chọn đi ql1a_sai lầm_đường xấu toàn ổ gà, đến Ninh Hòa ghé ăn sáng rồi chạy tiếp về Ninh Thuận rẽ cung đường biễn Vĩnh Hy - Phan Rang, Phan Rang - Phan Rí Cửa, Bàu Trắng - Phan Thiết những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, cảnh đẹp thì miễn bàn mà cũng hên hôm nay lại nắng đẹp 🤣🤣
➡️16h HCM thẳng tiến lúc này mệt rã rời rồi ráng chạy tới Dầu Dây mình cũng đoán trước rồi " KẸT XE " 🙄🙄, 22h mới về tới Long An
" Nhà là nơi để trở về " ơn giời cuối cùng sau 18 tiếng thì cũng về tới nhà, ăn liền cái bánh xèo mẹ làm mà nó ngon gì đâu á
Kết thúc chuyến đi xui là không nắng may mắn là về nhà an toàn, một chuyến đi quá nhiều điều thú vị tuy mệt nhưng mà quá vui, sẽ quay lại Phú Yên 1 ngày không xa ( tháng 3 là đẹp nhất nha bà con ) cảm ơn tất cả đồng đội đã cho mình chuyến đi tuyệt vời 🥰🥰
người yêu thích


