PHÚ YÊN - QUY NHƠN✈️ CHUÝ CHĂM CHÈ 💃💃💃

Một vài điều để nói về Phú Yên - Quy Nhơn: Rất rất đẹp, đẹp kiểu hoang sơ do đang được khai thác, người dân thì rất thân thiện và dễ thương luôn 🥰🥰🥰, ở đây 3 ngày thôi nhưng yêu mất sự bình dị và yên ả nơi đây🎑. Mà các bạn chú ý là rất nắng luôn nhe🌞🌞🌞, nón, kem chống nắng là vật bất ly thân. Nhưng nắng chút thôi đi tới biển là gió vật vã 💨, cộng với biển xanh trong 🏝là thấy hết mệt liền. Nói chung đây là một chuyến đi trải nghiệm rất đáng giá và đầy kỷ niệm, tụi mình rất muốn quay lại lần nữa 🥰🥰 Và sau đây là một chút review về chuyến đi ạ ☺️☺️☺️: 🏘️ HOMESTAY: 2 đêm tụi mình đều ở La beach House Nhơn Lý. Cách trung tâm 25km. Gần ngay Khu Kỳ Co và Eo Gió. Tụi mình ở La House 2 căn Sóng xanh 3 người 750k/ đêm đã bao gồm ăn sáng. Ngày đầu tụi mình ăn bún cá, ngày 2 thì được chọn giữa phở và bún giò heo. Ngon ngon. 😋. Sáng mở mắt ra là thấy biển xanh trong vắt, nếu dậy sớm có thể thấy người dân làng chài đánh bắt cá, cảm giác bình yên khó tả. Vì sự bình yên đó mà dù xa trung tâm mình vẫn quyết định ở đây ạ. 📸 LỊCH TRÌNH: TỐI CN 20h15 tập trung lại 1 điểm ở Bình Dương để đi grab xuống Ga Sài Gòn. Trễ nhất 21h30 có mặt lên xe lửa SG để bắt đầu đi ga Tuy Hoà. 📌 Ngày 1: Khám phá Phú Yên Sài Gòn - Ga Tuy Hoà - Chùa Thanh Lương - Hoa Vàng Cỏ Xanh - Đầm Ô Loan - Ghềnh Đá Đĩa - Ghềnh Đèn Ngày đầu nhóm mình qđ thuê xe 4 chỗ để đi cả ngày ở Phú Yên, anh hdv kiêm luôn tài xế, cây hài kể chuyện, kiêm luôn chụp hình sống ảo cho 3 đứa. 🤣🤣🤣🤣🤣 📍 8h30: Ảnh đón tụi mình tại ga Tuy Hoà đi chùa Thanh Lương (này anh hdv gt cho tụi mình đi chứ hổng có trong lịch trình) Chùa rất đẹp và mát mẻ, đặc biệt ấn tượng là tượng Phật Quan Âm ẩn mình dưới hồ nước trong xanh. Tham quan chụp hình nhanh 40p mình đi tiếp điểm tiếp theo. 📍 9h30 - tới Hoa Vàng Cỏ Xanh - Bãi Xếp. Giá vé 60k/3ng Mùa này đi nắng quá nên cỏ với hoa cháy hết dồi 😅, nhưng leo hết đoạn dốc sẽ thấy bên dưới biển trong vắt đẹp vô bờ bến 🙈, chụp ngàn tấm hình sống ảo Qua khu bãi Dứa làm tiếp vài pô ảnh rồi xuất phát đi ăn trưa 📍 10h-12h: Đầm Ô Loan : Ăn trưa Hải Sản tại Quán Thuý Kiều, giá khá hợp lý 📍13h: Ghềnh Đá Đĩa - Hải Đăng Ghềnh Đèn 🏞️ Ghềnh Đá Đĩa - 1 trong số ít ghềnh đá đặc biệt trên thế giới, khá là đẹp, mát, nhìn rất lạ mắt. Giá vé 60k/3 ng. 🗼Hải Đăng Ghềnh Đèn: Chỗ này cách ghềnh đá dĩa 2-3km, Các bạn nhớ ghé qua đây nhé, phong cảnh đẹp cực kì, có thêm mấy bụi xương rồng chụp cũng đẹp, lại có thêm hải đăng chụp ảnh siêu ảo luôn. À có 1 cái hốc đá ngay đó lun, nhưng phải leo xuống khá cực nhưng chụp thì rất đẹp nhé Ở đây tới 14h30 rồi ra xe về Quy Nhơn 📍 Tối: tầm 17h tới homestay Check in, tắm rửa xong đi ăn, xong đi dạo biển rồi về. Tối nhờ Home đặt sẵn vé combo ca nô khứ hồi đi Kỳ co. 21h ngủ sớm để sáng mai đi tiếp. 📌 NGÀY 2: EO GIÓ - KỲ CO -KND TRUNG LƯƠNG 📍Sáng 7h dậy make up trang điểm, 8h ra Eo Gió 💨 chụp hình tới 10h về lại Home ăn sáng. Từ home ra eo gió đi bằng xe điện 100k khứ hồi nhen 📍11h Soạn đồ chuẩn bị Kỳ Co. Đi bộ ra ca nô 🛶 ngay home luôn để đi Kỳ Co 🏝 vé 250k khứ hồi 1 người Chơi, tắm biển🏊‍♀️🏄‍♀️🚣‍♀️ và chụp hình ở Kỳ Co, xong ăn trưa tại Kỳ Co luôn, 14h di chuyển ra chỗ lặn ngắm san hô, ở đó có chạy cano và đi thuyền thúng (có thể đưa dth xuống kiếng chụp dc lun). Về lại Home thay đồ nghỉ ngơi chiều đi tiếp. 📍Tầm 5h30 lấy xe máy ra trung tâm Quy nhơn, ăn tối, uống cf view biển 🌊. Tụi mình đi Surf Bar, cafe dễ thương hướng ra biển lun 📍21h về lại Homestay. Khá tối lun, nếu các bạn nữ đi đêm thì đi nhìu người chút nhe, cũng ko có j nhưng thấy hơi sợ chút hehe 📌 NGÀY 3: TRUNG LƯƠNG 📍9h đi KND Trung Lương🏖, trên đường đi sẽ qua tượng phật 🗿ngồi lớn nhất Việt Nam thì phải, nhưng chưa xây dựng xong! Vé vào Trung Lương : 120k/3ng, Chỗ này cũng có vài điểm chụp hình thui à như cổng trời, bong bóng (cảnh báo chui vào hơi khó thở do nóng và mùi nhựa của bóng rất khó chịu), 1 vài căn nhà cute và cuối cùng là view biển ở cuối cùng 📍10h30 Tụi mình trở về dọn dẹp trả phòng, xong rùi đi mua hải sản địa phương 📍Nghỉ ngơi một chút, 4h30 xuất phát ra sân bay Phù Cát, xe taxi do home gọi giúp tụi mình luôn, giá 300k, giá khá ok vì cũng hơi xa home, đi chuyến bay 19h20, đáp HCM 20h40, grab về tới BD 22h.
0 người yêu thích 0 bình luận