Phú Nhuận nhậu ở đâu???
Chiều nay hẹn hội bạn thân ai nấy lo của tui đi lai rai sẵn coi đá banh lun. Lại là tui tin thằng bạn " thăn" giới thiệu quán này bên Phú Nhuận với tiện cho 3 đứa nữa nên đến test thử. Đợi tụi nó dài cổ hết hiệp 1 vô hiệp 2 tụi nó mới xuất hiện 😒. Trong lúc chờ đợi, bụng đói meo Tui kêu trước 2 món là cơm chiên cá mặn với cá bò da nướng.
- Phục vụ vui vẻ, thân thiện, nhanh chóng chịu nè
- Món ăn lên không quá lâu, chịu khó đợi tầm 10 -15p đồ ăn ra nóng, cơm ngon lắm nghen, cá chà bông vừa không mặn, tỏi nguyên tép ngon lắm, không có nồng, hình như tỏi trồng từ miền trung á, củ nhỏ xíu à.
- cá đợi lâu xíu, cá tươi, dai, chấm nước sốt siu ngon hình như muối ớt đỏ í,điềm trừ hổng có rau gì khác ăn kèm ngoại trừ mấy cọng rau râm, ăn xong có thể lấy xương đi chiên giòn ăn tiếp :)))))))
- Mực trứng hấp rừng, món này thất vọng vô cùng, mực không tươi lắm, ngọt bột ngọt, kêu mực trứng mà ít trứng quá chắc do không phải mùa hay sao á 😣
- Kêu món tré trộn nữa mà hết trơn tiếc hết quá trời , thèm quá mà hông có dịp ăn >.<
- Đồ ăn nhìu, giá cả hợp lý, cơm 70k, cá bò da 260k, tré 35 -70k tùy số lượng, mực không biết nhiu nữa quên coi giá.
tổng tiền : bao nhiu món như hình + 3 strongbow +2 tiger nâu =589k
Chốt: đánh giá 8/10, quán miền trung, chuyên cá nướng, nghe đồn quán có mắt cá hồi trưng gì đó cũng ngon lắm mà mình hổng có ăn. có dịp sẽ ghé lại ăn tiếp :)))))
Tên quán: Dzô Dzô
Đc: 53 Trương Quốc Dung, PN.
người yêu thích


