Phong phú với ẩm thực Lào ngon không chê vào đâu được
Tại Sài gòn hiện nay đang có khá nhiều loại ẩm thực đến từ các nước khác nhau gia nhập vào, từ Châu á cho tới Châu Âu . Một nước có nền ẩm thực độc đáo không thể nào không nhắc tới đó là món ăn Lào . Từ hồi mà mình khám phá và ăn thử các món ăn ở đây, mình mê mệt với đồ ăn Lào luôn , 1 2 tuần là kéo bạn bè lại ăn 1 bữa mới chiệu nổi . Quán cũng khá đông khách và nhộn nhịp, đa số thì toàn dân nhậu nhưng vẫn là nơi tụ tập gia đình buổi tối cuối tuần hợp lí

Bắt đầu gọi món lên thôi nào

Đậu hũ trứng chiên - 30k , đậu hũ đặc biệt được làm từ trứng chứ ko phải đậu nành nha, chiên lên vàng tươi, lớp ngoài giòn bên trong béo mịn thơm mùi đậu hũ , ăn hoài không biết ngán

Cua sốt tiêu, thịt cua chắc , cảm nhận được độ tươi ngon chứ thịt ko bị bủng bủng rời rạc như những con cua chết ngoài chợ ngay mua phải. Nước sốt vừa miệng,đậm đà thơm thơm vị tiêu đen ngon mê li . Bây giờ nhìn lại thôi cũng đã phải rơi rớt nước miếng lã chã rồi , thèm quá đi thôi T.T

Gà nướng khá thơm , thịt gà dai ngon ko bị bở như gà công nghiệp . Lớp da bên ngoài vàng ươm , đậm đà , ăn ngon xuýt xoa hết sảy con bà bảy

1 món ăn kèm với gà ko thể thiếu,nhất là trong các món ăn Lào đó là xôi, được đựng trong 1 cái giỏ be bé khá xinh xắn.Xôi dẻo cực kì. Nhâm nhi tí bia Lào cho đúng điệu

Chả cá lăn giòn rụm ,chiên vàng vừa tới nhìn bắt mắt cực kì, thơm ngon mê li , đúng kiểu sức hấp dẫn ko thể chối từ

Heo dân tộc , thịt heo mềm thơm , da giòn rụm hơi beo béo vị mỡ nhưng ko quá ngán

Dòi heo nướng khá giống với cái dòi mình hay ăn cùng với cháo lòng, mềm thơm thơm vị tiêu và tỏi hòa quyện vào thịt bên trong, ăn cũng khá ổn .Món này cho dân nhậu nhâm nhi là hết bài

Không gian quán khá rộng rãi ,lượng khách cũng khá ổn định ra vô tấp nập. Do ngồi ngoài trên nên vừa ăn nhậu gió thôi mát mát thích thú chả muốn về kakaka


