Phong phú tinh tế ẩm thực Trung Hoa
Dim Tu Tac là nhà hàng Hoàng Thành cũ á nên chất lượng chắc chắn được khẳng định rồi nha. Nhà hàng có không gian rộng thoáng sang trọng lắm nè. Menu đa dạng và dimsum khá ngon,ngon hơn các món gia đình.


Nọc đi đầu giờ chiều luôn nên khá vắng chứ ở đây đợi bàn như chơi vào mỗi cuối tuàn đó nha, đông đúc sàm uất lăm


Set-up đơn giản nhưng có điểm nhấn, chén tai heo khai vị khá ngon

Bánh cuốn xào tương XO 80k


Bánh cuốn khá mềm béo, tương cũng đậm đà, ăn ngon


Há cảo tôm tươi 68k, và đúng như tên gọi, tôm rất tươi ngọt, bột bánh cũng thơm dẻo nữa


Lá xách bò hấp hành 68k, lá xách được làm sạch nên không ám mùi, hấp dòn không dai



Bánh hẹ tôm chiên 58k, này mình ăn thì thấy bình thường, không thích lắm


Bánh bao Thượng Hải 58k, ngon và lạ, bên trong là lỏng bỏng nước kèm nhân, cắn 1 phát nước dùng tuôn ra khá thơm.


Gà chiên giòn, này nửa con 250k nha, gà quay da rất giòn, ngoài ra thấy hông được gì hết, chắc vì mình hông mấy thích thịt gà


Cải Tam Bảo xào sốt 120k, sốt ăn thơm và lạ, vị như cà-ri vậy, được rưới lên 3 loại cải xào bên dưới ăn không ngán he


Cơm xanh chiên sò điệp 250k, màu xanh là do sốt cải xay ra nên hoàn toàn tự nhiên nha, khi ăn cảm giác thơm, chiên tách từng hột cùng sò điệp khá tươi nè. Món này chỉ buồn mỗi cái hơi đắt và hơi nhiều dầu mỡ chút

Trà sữa 50k/bình, trà đắng thanh và thơm đúng kiểu người Hoa chứ không ngọt lừ chẳng nghe vị trà như mấy cái trà sữa trân châu đâu nha

Nhưng ngon nhất là ly này nè, tắc ép 50k heng. Xay cùng đá chua ngọt rất vừa phải, uống mát lạnh hà









Này lag menu chính ha, còn các món dimsum hay các món đặt biệt thay đổi theo tuần theo ngày hay sao ấy
Chất lượng phục vụ bên này cũng khá tốt nha cả nhà, nhiệt tình vui cười, các món lên cũng khá nhanh chắc Nọc đi lúc đó còn vắng. Các món có kèm VAT 10% nhe.


