PHỐ NÚI GIA LAI

Có lẽ nói đến Tây Nguyên mọi người thường nhớ đến Đà Lat Lâm Đồng nhưng Gia Lai nên ghé thăm khi bạn cần gói mình trong nét hoang sơ của núi rừng sự yên bình . Mình lớn lên ở Gia Lai,thành phố Plieku nổi tiếng với câu hát :"em đẹp thế Plieku Ơi .. " Vì mỗi lần về mình đều ở nhà là chính cho nên không được nhìn hình ảnh riviu cho các bạn nhưng mình sẽ giới thiệu để các bạn biết Gia Lai của mình đẹp như thế nào. 🍭 Có các phương tiện sau để đi đến GL : -Xe máy: mình chưa đi bao giờ vì xa ,thứ hai tay lái yếu ,thứ ba không có cạ cứng cho nên chọn team muốn ngắm cảnh đường dài , phượt thì cái này hợp với các bạn rồi đó. - Xe khách ,hầu như các xe đều xuất phát từ bến xe miền đông đến các điểm dừng ở gia lai tùy mục đích các bạn như An Khê, Dakdoa,... và Bến xe Đức Long Gia Lai ( đây là bến xe của thành phố nhe ) đến đây bạn có thể bắt xe ôm hoặc đi taxi về khách sạn nếu chọn du lịch ở thành phố.Giá vé dao động từ 250-400k . - máy bay :xuất phát từ Hcm đến plieku hết 45p ⭐Món ăn nổi tiếng phải thử ở Gia lai là Phở Khô,Bún cua( cái này mùi hơi nặng nhưng thật sự rất là ngon ) các bạn phải thử nha,cơm lam,chả lụi... Tham quan thì có biển Hồ,công viên Diên Hồng có quán cf thủy tạ gần bờ Hồ view rất ổn cho ngồi ngắm cảnh,công viên văn hóa Đồng Xanh thường dịp lễ tết sẽ có các đoàn diễn văn hóa tây nguyên với cồng chiêng..., Thác k50, Quảng trường với tượng Bác đứng hiêng ngang,... Vì khá quen thuộc cho nên mình không chụp ảnh nhiều nhưng hẹn các bạn lần sau mình nhất định sẽ chụp cho các bạn tưngg địa điểm từng món ăn của quê hương mình nhé. Mình có riviu 1 góc cf hay ngồi mỗi khi về Gia Lai đó là quán No.1991 số 33 Hùng Vương .Quán dành cho các em học sinh gần đó là nhiều nên khá rẻ nhưng nước ổn đặc biệt vỉew có cửa sổ cho nên mình cực thích. nếu có lựa chọn đến Tây Nguyên mình hy vọng mọi người hãy đến quê hương mình để kiểm nghiệm lời kể của mình xem sao nha
người yêu thích