Phở ngon quận 8

Mình hay về đường Phạm Hùng thấy quán mới mở được mấy tháng mà lúc nào ngang cũng kín cả xe. Ban đầu nhìn quán sang chắc đoán giá cũng phải 70-80k 1 tô, ai dè vào 1 tô chỉ chưa tới 50k. Nhân viên cực kỳ thân thiện lun, mình chưa bước xuống xe là có nhân viên đợi mình ngồi vào bàn, mở quạt và order cho rồi. Quán rộng, thoáng mát, đặc biệt là có dãy ghế mềm, hợp với ai đi có trẻ em hoặc người lớn tuổi nè, mỗi lần học về ghé qua làm tô phở mà có ghế thoãi mái là maxping liền. Mới bề ngoài thôi, chất lượng tô phở mới nói lên tất cả, có tận 6 món phở thường, 1 tô đc mix tới 3 loại, nhìn mà hoang mang k biết mix sao vì cái nào cũng ngon. Chắc quán hiểu được tâm lý mấy người nhìn gì cũng muốn ăn như mình, 1 tô đặc biệt mix hết đc 6 món mà chỉ 65k nha. Ngoài ra có một món đc cou là best sell là phở bò Kobe thượng hạng giá chỉ 120k thôi. Tô phở thơm phức bưng ra kèm nước lèo trong vàng, ngọt thanh mà hậu k bị gắt. Đồ ăn kèm cũng đầy đủ với 4 loại rau, tỏi ngâm, ớt sắc, ớt sa tế, nước mắn, tương đen đỏ,... tròi oi chưa đi ăn quán nào mà đầy đủ tới vậy á. Ngoài ra mình nhìn menu còn thấy 2 loại nghe lạ lắm diềm thăng với bắp lõi rùa, nghe chú bếp bảo là 2 phần này rất hiếm trong con bò, ăn ngon giòn lắm, bửa nào sẽ ghé thử. Quán còn đưa mình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác nữa. Ăn xong tính tiền, mới nhất mong lên là thấy xe mình được bác bảo vệ quay ra để sẳn ròi, k phải đợi nữa. Tròi oi 10đ, tuyệt vời ông mặt trời lun. Lun ủng hộ quán🙆‍♂️❤
người yêu thích