Phở ngon - giá ổn sau một thời gian vắng bóng.
Địa chỉ: 449B Lê Quang Định. P.5. Q. Bình Thạnh
Thời gian: 6h - 22h30
Giá: 5k- 45k
Đã ăn ở quán khá lâu nhưng ăn được vài lần thì quán đóng cửa cho 1 quán Bar thuê thế là đành tìm quán khác. Mặc dù ăn ở đây khá là vừa miệng. Tình cờ đi công việc đi ngang thì thấy quán đã mở lại, sợ là đã đổinchu3 nhưng đánh liều vào ăn thử. Được biết thì cũng là ông chủ trước đây không cho người tathue6 làm quán Bar nữa mà quay lại mở
quán phở kinh doanh trở lại.
Đây là Menu cả quán.
Quầy chế biến nè.
Không gian quán, quán hơi vắng chắc do trời mưa.


Chú chủ quán ngồi đàm đạo với 1 ông bạn. (chú chủ quán mặc áo trắng tinh khôi nhé)
Gia vị đi kèm: chanh, ớt tỏi, sate, nước mắm được bày trên bàn ngăn nắp.
Khay chén đũa cũng sạch sẽ, gọn gàng. Có trà nóng phục vụ luôn nhé.

Rau xanh um ngon lành được mang ra ngay khi mình gọi món.

Khăn lạnh in địa chỉ quán luôn.

Vô phần chính thôi. Nhân vật chính xuất hiện. Mình gọi 1 tô tái gân (thói quen đó mà). Thịt thà nhiều lắm nha.

Cho rau vô ăn cho đỡ ngán nè.

Thị bò tái cắt miếng to, mềm. Ngon ngon ngon
Gân thì dai, giòn và cũng hầm mềm vừa tới, không mềm quá tạo cảm giác ngáy. Gân trong thế này mới ngon nè. Mình thích loại này.

Nước dùng óng ánh, nhìn vậy chứ ngon lém. vì mình quên kêu cho nước trong. Nước dùng ở đây rất ngon, thơm và đậm mùi hơn nhiều chỗ khác.

Tương chấm ăn kèm với tỏi ngâm. Quá tuyệt vời cho một buổi tối trời mưa se lạnh.

Nhận xét: Nước dùng ngọt thanh, thịt ngọt, mềm, gân cũng khá ưng ý mình vì không quá mềm (Tùy cảm nhận mỗi người nhé). Không gian sạch sẽ, gọn gàng. Có trà nóng uống free.
người yêu thích









