Phở Nam Định

[Góc review] Một lần tình cờ trong cơn đói cồn cào e rẽ vào D5 và thấy biển hiệu Phở Nam Định, tạt vào ăn thử và ko hề bị thất vọng.😁😁 Quán tên Phở Bắc Bình ở 14 D5, Bình Thạnh - Xô viết nghệ tĩnh rẽ vào chừng 100m ,(quán bên phải, cách Vinmart chừng 2 nhà.) Phở ở đây đúng vị Bắc nhưng cũng chiều lòng thực khách Nam bằng món giá trụng, rau sống ăn kèm, tương ớt, tương phở đầy đủ. Nhớ cách đâu không lâu Khoa pug có ra Hà Nội và review về phở 10 Lý Quốc Sư, mặc dù khen ngon nức nở nhưng chỉ cho 8 điểm vì không có giá và rau ăn kèm, theo Khoa pug nếu có rau thì sẽ được 10 điểm 😂 Em thì ăn kiểu thuần bắc nên chỉ thích phở nhiều hành, đặc biệt là hành chẻ dọc thôi 😊 . Em không quen ăn phở vị Nam nên gần như không bao giờ ăn phở linh tinh dọc đường. Có 2 quán e ưa thích là phở Định - Phú Mỹ Hưng, phở Phương Quận 2 (phở Phương thì ko được thuần Hà Nội như phở Định nhưng ăn cũng chấp nhận đc). Còn 1 quán phở ở Q1 mà có lần em đọc review trên hội mình nhưng đến ăn thì hoàn toàn thất vọng vì nước lèo như nước sôi pha gia vị thì e black list luôn 😰 e quên tên rồi Quán này menu cũng nhiêu đó thôi, giá bình dân, bác nào thích đầy đặn thì gọi tô 50k ăn cho đã. Em đóng họ khá lâu nên đã ăn gần hết menu, món miến theo em là không được ngon lắm vì sợi miến không giống miến rong kiểu bắc, còn lại thì đc. Đánh giá của e phở ở đây khoảng 7,5 điểm. Được cái bán từ sáng sớm đến tận 11h nên là chỗ cứu đói của em rất nhiều lần 😋 #phohanoi
0 người yêu thích 0 bình luận