Phở Gánh có thể ngon nhì Sài Gòn (ngon nhất ở đâu mình chưa biết 😁).

Mình ko phải dân nghiện phở nhưng cũng phải thừa nhận Phở Gánh ở 286/2 Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp có thể ngon nhì Sài Gòn (ngon nhất ở đâu mình chưa biết 😁). Tô phở giá cũng khá ok, chỉ 35k/tô thôi (thập cẩm cũng 35k). Mình thích nhất là tới đây mình hay kêu thêm 1 chén gân nữa vì gân ở đây vừa mềm tới, ko dai, ko cứng, ko rục (giá cũng 35k). Nước dùng trong và ngọt thanh. Hôm nay mình ghé quán hơi trễ vì quán sắp đóng cửa nghỉ (quán bán từ 4h30 sáng - 12h00 trưa thôi) nên lúc đó hết gân cắt sẵn bên ngoài, nên chủ quán cắt gân trong cục xương cho mình và phần này thì 45k lận 😁. Mình chắc đói con mắt haha, tới hồi đem ra thì 2 tô như hình nhìn muốn ngất, mình chỉ ăn nổi tô phở tái gân của mình thôi chứ tô gân kia thì mang về chiều xử tiếp 😁. Nếu anh chị em có dịp thì ghé thử kiểm chứng nha, mỗi người khẩu vị khác nhau nên mình cũng ko dám nói quá vì sợ với mình thì ngon nhưng người khác thì ko 😅. Địa chỉ quán: Phở Gánh - 286/2 Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp. Giá trung bình từ 35k - 45k. Mở cửa từ 4h30 sáng - 12h00 trưa. P.s: lúc chụp hình mình đã bỏ sate vào tô rồi và đang định ăn mới nhớ ra chưa chụp hình 😆. Mn nhìn hơi giống bún bò huế 😅
người yêu thích