Phở Gánh 3H Sáng có ngon không?
Nhật Ký - Đi Ăn Phở Gánh Hàng Chiếu.
——-
2h30p sáng lọ mò dậy để lên để ăn thử quán phở đêm tại ngã ba Hàng Chiếu - Hàng Đường
Tới nơi thì mình và đứa em mình nằm trong top đầu đến với quán.
Mới bước xuống xe, mình thật sự cũng như thói quen là cầm điện thoại lên chụp địa chỉ, chứ chưa chụp gì ạ, thì được bác trai bác nói là không chụp gì cả, đang dịch, chụp up lên rồi bác bị phạt. Xong mình không có chụp không gian quán nữa, mình vào ngồi đợi đến giờ bán, ngồi đợi đến tận 3h30p sáng mới bắt đầu bán.
Trong quá trình ngồi đợi, bác trai cứ làm như vì mình mà bác bị phạt 4.5triệu gì đó vì bán hàng trong mùa giãn cách xã hội ( Còn hôm mình đi chính là ngày sinh nhật mình, 9/9, đứa em mời mình đi ăn vì sinh nhật nó chiều mình thử đêm hôm đi ăn) bác nói rõ to, có ý do mình nên mình cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mình lúc đó buồn ngủ nên chả bận tâm, nên bác nói sao kệ bác. Mình chỉ nói: giãn cách thì bác phải nghỉ bán, chứ bác bán bị phạt do bác vi phạm mà.
Đợi tới 3h30p cuối cùng mình cũng được thưởng thức bát phở Bò sốt vang, và nạm bò. Mình thấy thịt sốt vang to bự chà bá, thấy không được mềm lắm, mình thấy miếng thịt quá to, ăn bị khô. Vị nước dùng với mình là nó rất mặn, mặn thật sự luôn.
——-
Mọi người đã ăn chưa ạ? Cảm nhận mọi người ntn ạ?
Tổng 110k / 2 bát như hình và quẩy.
0 người yêu thích
0 bình luận