Phở gà chuẩn vị Bắc ngay trung tâm quận 1
Ngồi dọn album ảnh trong điện thoại mới nhớ ra có mấy món từ đợt đi Sài Gòn vẫn chưa up, nên mình phải up ngay nè!
Đây là một quán phở ở ngay gần Bưu điện và Nhà Thờ Đức Bà. Lúc ấy bọn mình chụp ảnh xong đi loanh quanh tìm chỗ ăn, đi mãi chẳng thấy có gì nên rẽ vào quán này ăn luôn. Sau mình đọc review mới biết đây là quán “miến chửi”, vì chủ quán hay la mắng nhân viên. Nhưng hôm mình ăn thì thấy bình thường, cô bác phục vụ rất nhẹ nhàng dịu dàng.
Phở ở đây có vị khá giống phở Hà Nội, nước dùng trong và thơm, nêm nếm vừa miệng. Thịt gà ngon, thịt chắc, da giòn. Bánh phở mềm và không bị nát. Tổng quan là ăn được, mỗi tội đắt. Bọn mình gọi 2 bát, bát của em mình thì không bánh phở, thêm 1 trà đá với 1 sữa đậu hết 200k lận =))
📌 Địa điểm: Mai Xuân Cảnh - miến phở gà - 57 Nguyễn Du, Q.1, TP HCM
📌 Thời gian: 10:00-22:00
người yêu thích


