[Phố đêm Vạn Kiếp] 👌Takoyaki HATACHI siêu ngon giá hợp lý 💯💯💯
Mình ở tận Quận 7 mà phát hiện ra chỗ này có thể nói là có duyên. Đầu tiên là bởi không gian khiêm tốn nhưng lại có nét đặc trưng sắc màu "streetfood Nhật Bản" đã lôi kéo mình phải thử tất tần tật các món dù bụng mình vẫn còn khá là ổn.
🥡Về món ăn, Takoyaki dĩ nhiên là chủ đạo với những chiếc bánh tròn, đầy ắp bạch tuộc. Bột thơm, không gây cảm giác ngậy. Lại được phủ một lớp cá ngừ bào toping kích thức vị giác ngay khi mình mới mở hộp ra.
Quán khá đông nên bánh mình phải chờ nếu không chung đợt. Nhờ vậy mà được ăn cái nào cái nấy nóng muốn phỏng cả lưỡi. Cái cảm giác nóng giòn bên ngoài, beo béo bên trong, cái dai dai xừn xựt của bạch tuột và một chút hương thơm bánh nướng có thể nói là mỹ thực đường phố đáng tự hào của Nhật Bản.
🥞Phần bánh xèo và há cảo Nhật (chiên) mình thấy bình thường. Không tới mức gây thương nhớ như Takoyaki, chung lại vẫn ở mức 7đ, riêng bánh xèo có bacon thì mình được ăn lần đầu chứ trong Aeonmall giá cũng cỡ đó nhưng only .... bột 😙😙😙
💰Về giá, như hình mình có đăng và cũng vì bảng giá PUBLIC trước cái tầm nền LED sáng chưng chưng, mình hoàn toàn có thể thoải mái "thử" mà không sợ vượt quá hầu bao.
1 chữ thôi RẺEEEEE, rất rẻ so với chất lượng mang lại.
🥰🥰🥰 3 bạn, 2 nam 1 nữ bán cũng rất dễ thương và lịch sự nha.
Cuối tuần, mua 2 hộp Takoyaki basic và phô mai + 1 phần bánh xèo. 2 vợ chồng chạy qua Quán Của Mị uống sâm thanh mát (sẽ review sau) là quá đủ để giải khuây cho một tuần làm việc.
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé.
người yêu thích


