Phở Bò Nổi Tiếng Nay Thân Thiện Như Ms Áo Dài

Đợt dịch COVID thấy quán ngưng bán. Thì ra không phải đóng cửa mà là đổi sang khu trung tâm sầm uất đường Hậu Giang hehe Mình gọi tô phở nhỏ, vì tô vừa của quán to lắm, ăn lần nào cũng thừa lại. Đổi mặt bằng hình như quán cũng đổi luôn con dao 😂 miếng thịt bắp dày đều, vừa mỡ vừa gân, ăn rất đã. Gân thì toàn gân trong, không độn gân da, ăn không bị sạm miệng khó chịu. Nay có thêm sườn sụn, ăn rất béo và thơm đó mọi người. Tổ ong của tiệm được cái luộc vừa chín tới, ăn còn dai giòn, không bị hôi bò nữa. Ăn lòng bò sợ nhất làm không kỹ, bị hôi một phát là nghỉ ăn luôn. Mọi người thử kêu thêm trái trứng gà đập vô ăn như mình, ăn xỉu up xỉu down luôn Phở tiệm này thì nổi tiếng khu Chợ Lớn quận 6 rồi. Từ nước lèo tới nước béo đều thơm, nghe mùi là bụng đói rưng rưng Hồi đó nhân viên tiệm cũ bị chê dữ lắm, qua đây hình như đổi hết hay sao mà phục vụ nhanh nhẹn, nói chuyện dễ thương. Mọi người thấy sao
người yêu thích