Phở Bò Ngập Ngụa Thịt Bò Ngay Giữa Lòng Vũng Tàu
Tối nay trời mưa đang tính đi chợ nấu cơm thì máu lười lại nổi lên nên mình quyết định ra ngoài kiếm gì ăn cho nó lẹ. Đang chạy qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa tính tấp vô quán hủ tiếu ăn đại mà thấy xa xa quán phở Lạ 25k/tô, quán này có đi qua mấy lần rồi mà chưa ăn bao giờ nên hôm nay quyết ghé ăn thử xem như thế nào.

Đây là tô phở của mình full phở, rau và giá trụng.

Tương đen tương ớt và ớt sa tế ăn kèm.

Còn đây là các loại rau thơm hay ăn với phở.

Thêm dĩa giá trụng nữa.

Và đây là tô phở 25k của mình có cả tái và nạm luôn.

Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi nha.

Thịt bò tái tươi và rất ngon.

Thịt nạm bò cũng rất ngon nha.

Quá trời thịt bò luôn nha.

Nói thiệt đây là tô phở bò ở Vũng Tàu mình ăn mà rẻ nhất mà lại nhiều bò như vậy.

Phở cũng nhiều nha.

Quán có không gian mở, khá thoải mái.

Có cả bò viên, gân và đuôi bò.

Menu đơn sơ của quán phở Lạ.

3 size phở bò của quán.
Đánh giá chung của mình về quán là phở ăn khá ngon, nhiều thịt bò. Giá một tô như vậy mà chỉ có 25k là quá rẻ. Nhân viên chủ quán phục vụ khá ok. Lần sau mình sẽ quay lạ quán để thưởng thức món lẩu bò xem như thế nào.


