Phố ẩm thưc chay tấp nập lễ Vu Lan
Tuần này có ngày rằm rồi Vu Lan luôn, nhà mình theo đạo nên ăn chay mà mấy tiệm gần nhà bán toàn cơm thôi à @@ Mò mẫm trên mạng ra được phố ẩm thực chay này nè, thây có nhiều món lắm nên xách ví lên đi thử luôn dù có hơi xa tí, sẵn ra đường nhìn ngắm đường phố :D
702 Hồng bàng nha mấy chế, ngay chỗ vòng xoay Cây Gõ luôn đó, đi ngang thấy tấp nập là đúng rồi :D
Mấy quán này ở ngoài nè, có bò kho, hủ tiếu dê chay @@ mới nghe lần đầu luôn
Chỗ này ngay đầu phố luôn, có đội ngũ nhân viên chèo kéo khách đông đảo :)) Vừa tới cái là tấp vô liền anh ơi, để xe đó luôn anh ơi :)) Không biết vì ngon hay mời dữ quá nên mới đông vậy nữa.
Chạy vèo cái tới cuối đường luôn, thấy chỗ này cũng đông nè mà không chèo kéo gì hết nên vô thử luôn, chút nữa đi bộ vòng ra rồi chụp từng tiệm sau tại cũng còn nhiều quán lắm.
Có menu treo trên trần :)) cũng nhiều món hen :D.
Kế bên có xe gỏi cuốn, có thể ngồi bên này kêu hủ tiếu bên kia qua ăn được nha, không cần phải mua gỏi cuốn mới được ngồi đâu :v
Set up của quán nè
Mình gọi 1 hủ tiếu với 1 bún riêu nha.
Hủ tiếu 10k/1 tô @@ Rẻ qtqd luôn
Mỳ với hủ tiếu siêu nhiều luôn, dai dai ăn ngon.
Hoành thánh chiên sẵn để lâu không còn giòn nữa bên trong là nhân gì mình không biết @@ có màu xanh lá cây chắc là rau gì đó.
Đậu hũ với chả chay nè, nghĩ lại rẻ cũng đúng 10k nên nhân hơi tí được cái hủ tiếu cho quá trời thôi :D
Bún riêu 15k/1 tô.
Ăn cũng được thôi chứ không ngon lắm, rau trụng nhiều hơn bún luôn, nhân thì y như hủ tiếu vậy không có gì khác.
Kêu vài cuốn ra ăn thử nè, nhân có bì chay với nhiều thứ nữa :)
5k/1 cuốn nha, tại vì mua đông nên chú bán hay quên lắm, thấy lâu không có thì nhớ nhắc lại nha
Tưởng là nước tương bình thường thoi có đậu phộng thơm thơm, ăn lạt chứ không đậm đà lắm.
Không có bún, chỉ có nhân với rau thôi à, chút bún nữa thì ngon toẹt vời :D
Chầm chậm ra tới đầu đường cũng cỡ 6 7 quán nữa lận, có chỗ ế chỗ đông, mình mới đi lần đầu nên thấy chỗ nào đông thì thử luôn. Phố chay bán đồ siêu rẻ luôn, mà cũng chất lượng nữa đó :D