Phim trường 3D World - Dành cho ai biết diễn

[Review]Phim trường 3D World - Dành cho ai biết diễn [1/2021] Địa chỉ: 3 Lê Thị Hồng Gấm, Đà Lạt Giờ hoạt động: 8:00 - 22:00 Ngày cuối ở Đà Lạt, muốn hốt hụi chót không biết đi đâu, phân vân giữa Vườn ánh sáng Lumiere và 3D World cuối cùng quyết định đi 3D World vì ngay gần chợ. Vé là 90k, có hướng dẫn viên, có chỗ cất giày. Vô phía bên trái về bên phải. Bạn hướng dẫn viên nhiệt tình, tốt nhất chai mặt kêu bạn chụp luôn cho nó đúng cách. Để chụp hình đẹp hãy đi theo những dấu chân trên sàn, người chụp lẫn người mẫu cần đứng đúng vị trí những dấu chân này. Mặc dù lười muốn chụp luôn toàn cảnh rồi về nhà cắt nhưng bị bạn hướng dẫn viên chỉnh góc hoài =)). Phim trường này có rất nhiều cảnh để chụp, có những cảnh không cần làm gì, giơ tay chữ V cũng được nhưng có những cảnh không diễn là không được vì vậy ai có khả năng biểu cảm, pose dáng, không mắc cỡ thì mới diễn tả được nội dung bức tranh 3D nhé, khuyên nên đi 2 người vì có những chỗ cần 2 người mới đẹp/vui. Bạn hướng dẫn viên đã chịu khó đi cùng một đoạn rồi biến mất tiêu làm đến những chỗ không biết chụp thế nào, đi về thấy người khác chụp mới biết mình đã chụp sai. Đi đến chỗ cái đèn led, sàn tối thui lui té lọi giò nhưng đi cùng bạn nên té mặt cũng phải đơ như không có gì xảy ra. Tội con bạn đang què mà có những chỗ phải leo trèo để chụp. Đi đến nhà gương thật là mù màu không biết đường để đi, đi là đụng gương bộp bộp, có ai có thể chỉ toy biết cách chụp mà không thấy người chụp trong gương không. May mà đi ra khỏi nhà gương không là không biết kêu ai cứu. Qua khỏi nhà gương là thấy đến khu sến súa, trái tim từa lưa nha, ai couple ai chụp đám cưới thì hợp. Ủa rồi chỗ này đến hai đường đi, một bên là khu đang xây dở chưa xong, có nhiều tranh mà cái sàn chưa xong nên không có dấu chân. Đi chỗ này xong không thấy đường ra mới quay lại ngã ba thì ra lối ra ngay chỗ thuê/thay đồ. Bên ngoài cũng có tranh, ai không muốn vô đứng bên ngoài chụp cũng ok tuy bên trong vui hơn.
người yêu thích