Phiên bản lai Hotdog với Pizza độc lạ siêu hấp dẫn đang làm khuynh đảo cộng đồng ăn uống Sài Gòn
Được dịp dạo phố Tây Thảo Điền nay mình được một người bạn giới thiệu cho chỗ bán hotdog ngon lạ hấp dẫn mà đảm bảo Sài Gòn chưa đâu có.
Quán dạng take away trên đường Thảo Điền luôn, mấy bạn cứ theo map mà đi tới thôi, quán có dăm ba bộ bàn ghế nhỏ cho bạn ngồi lại tuy nhiên hình thức là tự phục vụ, bạn ăn xong phải tự ý thức dọn bàn và cho rác vào thùng để sẵn kế bên, khách chủ yếu là người Tây nên giá có hơi cao 1 chút nhưng ăn thì chất lượng miễn bàn luôn.
Dưa chua ngâm sẵn đúng kiểu 'Tây'.
Dù không gian bếp khá nhỏ nhưng quán tận dụng được triệt để, đồ ăn được sắp xếp cẩn thận và sạch sẽ.
Hôm nay tới tụi mình gọi 2 phần , Hotdog Pizza và 1 phần Cowboy.
Hotdog Pizza 80k gồm bánh mì, xúc xích xông khói, kèm với pepperoni- 1 loại xúc xích khô ở Mỹ , sốt pizza được mix nóng chảy từ phô mai mozarella với cà chua thơm lừng chắc hẳn sẽ làm sôi sục những cái bụng đói khó tính nhất luôn nha.
tại chỗ có nhiều loại tương ăn kèm bạn có thể cho thêm theo sở thích như tương cà, mù tạt, ....
Bánh hotdog được nướng lên cùng 1 lớp bơ thơm, sau đó cho xúc xích và nguyên liệu vào, vỏ bánh mới mềm ăn rất ok, dù là bánh hotdog nhưng ăn vị không khác j một miếng pizza truyền thống ngon lành, vị béo béo dậy mùi phô mai, thơm chút khói, chua chua ngọt ngọt, ăn ghiền luôn.
Còn em Cowboy này 90k chất lượng hơn nữa, này có nguyên 1 cây xúc xích bọc thịt ba chỉ chiên kỹ , kèm theo đó là phô mai cheddar nóng chảy , salad và sốt BBQ
Ăn ngon lắm mấy bạn ơi, chua chua ,dai dai ăn hoài không ngán.
Coca 20k/1 ly nghen, ống hút giấy vừa dễ thương vừa thân thiện với môi trường.
Chỗ ngồi nhìn khá chỉnh chu, sống ảo là khỏi bàn, có phát nhạc và khăn giấy miễn phí.
Menu đây nhé cả nhà.
Nói chung là ăn ngon lắm, cơ mà nằm trong khu người Tây nên giá cũng 'Tây', giá khá cao so với túi tiền sinh viên tuy nhiên so với chất lượng có thể chấp nhận được, mấy bạn nhân viên nhiệt tình dễ mến lắm, rất đáng để thử nha, chúc các bạn ngon miệng.