Phê Vợt .

Cà Phê Vợt. Sáng nay mình có đến số 1A Xô Viết Nghệ Tỉnh số cũ 23 Phạm Văn Hân(Xuống cầu Thị Nghè bên trái là thấy quán), để uống ly cà phê đen nóng pha vợt giá là 8k, cà phê sữa là 10k. Ông anh ngồi kế bên mình nói : Hồi nhỏ đi theo ba ra đây uống bạc sỉu, bây giờ anh đã 62 tuổi rồi vẫn uống ở đây, ly cà phê này rất nóng, đậm nhưng không đúng ý mình, ở đây rất đông khách đa số là trên 50 tuổi và uống cà phê đen, cà phê sữa nóng, quán khá hẹp, tận dụng cửa sổ làm bàn. Quán này là quán thứ tư bán cà phê vợt mà mình biết, ba quán kia là : Phan Đình Phùng, Cheo leo và Ba Lù. Bò Kho Cô Mai. Uống cà phê xong mình đến số 25 Nguyễn Thị Minh Khai quận 1, để ăn mì bò kho giá là 39k, bán từ 7 giờ đến 22 giờ. Quán trang trí khá ấn tượng, sạch sẽ, gia vị ăn cùng đều có nắp đậy, có nhạc. Tô bò kho ở đây chỉ có thịt nạm lại không có gân, em nhân viên nói gân chưa mềm, tô này có thịt rất mềm ngon như hơi tiếc là thịt khá mặn.Theo ý riêng mình, sáng khi mở cửa bán là phải có gân và bớt muối lai, vì nếu nêm như hôm nay mấy tiếng sau thịt còn mặn hơn.
người yêu thích