Phê pha với BÁNH CĂN giá mềm xèo ngay giữa Biên Hòa

Thèm ăn bánh căn thì khỏi phải đợi lên Đà Lạt mới có thể thưởng thức, giờ Biên Hòa mình cũng có ngay 1 tọa độ bán, nhưng không phải là bánh căn Đà Lạt mà bánh căn Nha Trang, đáng để thử nè!

Quán cóc nhỏ bên đường 5 cũ, trước tiệm pizza này đây, tung mặt tiền để các bạn đi ngang qua dễ dàng nhận ra!

Vừa được ăn mà còn được coi cách đổ bánh, khá là thú vị.

Ở đây gọi thì mới làm chứ không làm trước nên ăn lúc nào cũng nóng hổi!

Bánh căn ở đây thì có 2 loại, đầu tiên là Bánh căn trứng cút 25k

Còn đây là Bánh căn trứng gà 20k

1 phần thế này thì có 10 cái.
Những chiếc bánh căn mập ú, màu đẹp trông hấp dẫn quá chừng luôn, trên có phủ thêm mỡ hành, ăn kèm xoài sống.

Bánh căn ở đây bột khá ngon, mềm mịn, bông xốp chứ không khô như ở Đà Lạt, lại ăn kèm với xoài chua chua nên không mau ngán.

Chấm nước mắm chứ không xíu mại như Đà Lạt nhưng ở đây có thêm rau sống ăn kèm nữa!
Nước mắm pha ngon, vừa vị, nhưng không có đồ ăn ăn kèm. Giá có thêm xíu mại hay chả cây cắt ra như Đà Lạt thì sẽ hấp dẫn hơn, đối với mình!
Ngoài ra ở đây thấy còn có bán cả bánh xèo tôm mực, rảnh thì đi ăn thử nè mọi người!


