Phê Chất Ngất Với Xe Chuối Sứ - Cơm Dừa Rim Đường Thốt Nốt
Nay ngày Rằm tháng Giêng, nên sáng sớm đi ăn chay ở khu Chợ Lớn. Trên đường về, mình vô tình thấy được 1 xe bán gì đó có màu sắc rực rỡ lắm. Lúc đó cũng chưa định hình được món gì. Tấp xe vào mua, mới biết được là CHUỐI - DỪA RIM ĐƯỜNG. Gần như đây là xe bán chuối dừa rim đường thốt nốt 'chất nhất' mình từng thấy.


Xe bán trước số nhà 213C, đường Lê Quang Sung, Q6. Xe chỉ bán ở địa điểm này từ 11h đến 12h. Sau đó sẽ di chuyển dọc theo con đường này và vào khu Chợ Lớn.






Cơm dừa và chuối rim đều có giá 5k/1 miếng. Này là chuối sứ được rim với loại đường thốt nốt nên mới lên được màu đẹp như thế, hoàn toàn không bỏ phẩm màu vào.





Chuối và dừa sẽ được xiêng quê, phủ 1 lớp mè lên khi bạn mua. Nếu bạn không thích mè thì có thể kêu cô bán không bỏ vào.

Chuối sự dẻo, có vị ngọt thanh chứ không gắt cổ của đường thốt nốt.

Miếng dừa vừa dẻo, cắn vào sẽ thấy sần sựt rất thích, mà cả 2 món đều có mùi thơm nhè nhẹ.
Nhìn chung món này ăn ít sẽ rất ngon, vì là đồ ngọt nên ăn nhiều sẽ mau ngán. Xe bán này có rất nhiều khách hàng quen thuộc là những cô, chú xung quanh đây, nhiều người bảo 'mỗi ngày đều phải ăn 1 trái chuối ngào đường, thành 1 thói quen luôn'.
Có điều xe không bán cố định 1 chỗ nên thành ra nhiều bạn muốn ăn lúc chiều mà không thể xác định rõ nơi đâu.


