Phát thèm nồi bún riêu hơn 60 năm nổi tiếng đông nghẹt khách ở Hậu Giang
Sau một ngày ròng rã đi làm, chiều về mắc mưa, người ướt nhem thì mình chỉ ước ăn cái gì nóng nóng, húp nước xì xụp cho ấm người, nhớ ra 7 Bún Riêu ở Hậu Giang nên phóng trâu đi ăn liền cho nóng.

Mưa thì mặc kệ mưa, mình ngồi trong quán xì xụp tô bún riêu giò heo chất lượng là ấm lòng.
Quán dời lại địa chỉ 218 Hậu Giang,P.9,Q.6 rồi nha. Bán từ 18:00 - 24:00

7 Bún Riêu siêu nổi tiếng ở quận 6, tiệm bán đến tận khuya luôn, nên bạn nào đi chơi về mà đói thì khỏi lo không biết ăn gì nè^^.

Giá là 40k/tô gồm giò heo siêu to, chả siêu dày, tàu hủ, huyết, thịt, riêu cua nè. Chất lượng vô cùng

Tàu hủ nấu cùng với nước lèo như vậy ăn thấm vị, dai, mềm ngon hơn nhiều.

Ăn ở đây không bao giờ thất vọng, nhìn cái nồi nước lèo có riêu, tàu hủ, cà chua như này thôi là đã thấy hấp dẫn rồi.

Khoanh giò siêu to, ăn 'đã' miệng lắm nè. Giò nạt, giò gân đầy đủ luôn.


Nước lèo đậm đà, thơm riêu cua, điều mình thích hơn là không đậm vị bột ngọt nên dễ ăn và vị cũng ngon hơn.


Chả siêu dày đây ạ! Cắn một phát là phao miệng ngay.

Không gian quán sạch sẽ, rộng rãi, chấp mưa gió luôn nè. Mưa mà làm 1 tô như này thì còn gì bằng ^^. Bạn nào chưa ăn thử 7 Bún Riêu thì nên đi ngay nha, không ăn là phí 1/2 cuộc đời đó.



