Phát hiện toạ độ cà phê mới toanh tại khu đô thị mới đường Nguyễn Thái Học
Đến hẹn lại lên, các quán cà phê lại thi nhau mở. Thực ra quán Lim này là mở thêm cơ sở mới, trước có một cơ sở ở đường Phùng Chí Kiên, nay mở thêm cơ sở nữa đẹp và rộng hơn ở đường Nguyễn Thái Học, nghe bảo là chỗ này là nhà của ảnh chủ luôn, nhà 5 tầng, quán mở ở tầng 1 và tầng 2
Lúc đầu nhìn qua ảnh mình thấy Lim hơi giống Cộng, vì tông màu xanh và các hoạ tiết chăn con công, nhưng khi đến thì mình nghĩ là m đã sai, nó mang cho mình một cảm giác Sài Gòn thu nhỏ ở Vinh á, đi chụp và quay các góc làm mình liên tưởng đến bài hát Mộng Chiều Xuân, hình ảnh các cô ba sài gòn mặc áo dài cách tân, trâm cài đầu, băng rô, đang đứng tạo dáng và checkin trong hoạt cảnh tết về.
Quán có 2 tầng, anh chủ ở đây làm rất tỉ mỉ nhá, từng đồ trang trí như cái phích nước thời xưa, cái máy may hay các đầu xách đã ngả màu đều được anh tìm mua về với số lượng lớn. M thích ngồi tầng 1 hơn, phía ngoài vừa thoáng lại đẹp. Quán nằm phiaa trong khu dân cư mới sửa lại và làm đường trải nhựa nên sạch, nhìn mới nên thích
Tới đây thì các bạn nhất định phải thử món cốm xay dừa siêu ngon luôn ạ, cốm thơm ngọt, dẻo hoà quyện cũng dừa xay nhuyễn cực mới lạ mà ngon. Ngoài ra quán còn có bánh bao truyền thống, bánh đậu xanh, bánh cốm. Hôm trước còn đang thèm bánh cốm thì qua đây có luôn nên là quất luôn mấy cái ăn cho đã. À trà sen vàng ở đây có lớp kem mặn cũng ngon. Giá mình thấy ổn và nhất định là quán cà phê tụ họp bạn bè lâu dài của mình trong dịp Tết này rồi
____
🔭: Lim coffee, 26 nguyễn thái học rẽ vào, tp Vinh
💵: 27k-40k
27 người yêu thích
0 bình luận