Phát hiện quán ăn đậm chất Hội An giữa lòng Sài Gòn !!!

Quán này mình đi ngang mấy lần, lần nào cũng bị thu hút vì tông vàng nổi bật và decor đẹp quá chời đẹp, nay đi ăn thử coi sao thì bị “cuốn trôi” luôn =)))) Má ơi món nào cũng ngon hết chơn á, ăn mà nhớ đợt đi Hội An dã man con ngan 😭 Đỉnh nhất là bún thịt nướng có sốt đậu phộng béo béo, chứ ko phải dùng nước mắm như ở SG nha, thịt nướng thì thơm ơi là thơm, ngất ngây con gà tây =)) Cao lầu cũng mlem lắm nè, sợi cao lầu tươi nghe nói gửi vô từ Hội An mỗi ngày vs ram giòn rụm đúng điệu, sốt trộn cũng ngon mà t thấy hơi ít, gu t thích ăn sốt ngập ngụa hơn chút 🤣 Menu đa dạng nhiều món lắm, có bún chả cá, cơm gà, chè này nọ. Còn mấy đứa mê mấy loại bánh xứ Quảng cũng có luôn nha, bánh bèo bánh nậm bánh bột lọc quán tự làm, bưng ra nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Recommend mấy bà nên gọi mâm bánh thập cẩm đủ loại ăn cho đã cái nư nhoa 😌 Giá món trung bình 20~90k. Ko gian thì đẹp hết chỗ chê, đúng chất Hội An, mấy gái nào thích sống ảo đi ban ngày chụp sống ảo cũng hết sẩy ớ, bữa mình đi cỡ tầm 10h sáng vắng vẻ chụp thoải mái luôn 🥰 🏮BẾP - Món ngon xứ Quảng 8 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 T2 - T6: 9:00-14:30 & 16:00-21:00 T7 -CN: 9:00-14:30 &16:00-22:00
người yêu thích