Phát hiện món BIA BƠ thần thành dành cho "fan cuồng" Harry Potter

Chời ơi, sau bao ngày chờ đợi mỏi mòn con mắt thì cuối cùng 'bia bơ' (Butterbeer) cũng xuất hiện roài. Nào giờ coi Harry Potter thấy Harry Hermione hay Ron cứ mỗi lần đến quán Ba Cây Chổi là order ly bia bơ làm thèm gần chớt à. Nay cuối cùng bia bơ cũng xuất hiện ở SG rùi, mừng húm luôn! 

Cái tiệm bán món 'bia bơ' thần thánh này thật ra là 1 tiệm bánh ngọt á, nhỏ nhỏ xinh xinh cực dễ thương cũng tên là 'Tiệm Bánh Bia Bơ' luôn. Nằm ở lầu 8 trong chung cư 42 Nguyễn Huệ, chung cư đình đám nhất nhì SG à nha. Các bạn tới chung cư gửi xe, đi thang máy (tốn 3k nha) hoặc đi bộ (nếu bạn có khả năng haha) lên lầu 8, rẽ phải đến cuối hành lang là thấy tiệm bánh liền nhen. 

phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 1

Nè, cái bảng hiệu 'chất lừ' luôn nhá!

phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 2

Cái cửa vào tiệm nè. Bao ảo diệu luôn, nhớ tận dụng 'diễn sâu' nhen! 


phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 3

Ta đa, chân dung em 'bia bơ' huyền thoại đây! Bia bơ có màu vàng nâu và một lớp bọt trắng nha, nhưng hoàn toàn hông phải milk foam đâu nha. Trên cùng có rắc thêm một ít bánh ngũ cốc, dạng bánh ăn sáng á. 

phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 4

Zoom kĩ vào ẻm nè. Diễn tả vị của nó sao ta. Ngọt ngọt, thơm vị bơ cực kỳ (bởi mới gọi là 'bia bơ' chớ). Uống vào hơi tê tê đầu lưỡi vì có gas á, nhưng hông phải như bia bình thường âu nha. Và quan trọng là uống xong hông hề say tí nào. Giá 1 ly bia bơ là 50k heng!


phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 5

Ngoài bia bơ, tụi mình còn order thêm mấy loại bánh nữa. Vừa ăn bánh vừa nhâm nhi bia bơ, bao chuẩn.

phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 6

Đây là chocolate tart nha. Mình thích chocolate tart ở đây lắm, kiểu hông quá ngọt. Phần chocolate vẫn còn vị đắng đắng, ăn vậy mới đã. 1 phần bánh vậy là 50k nha.

phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 7

Còn đây là peach cheesecake. Lớp phô mai ăn béo béo, phần jelly đào bên trên chua chua, cân bằng hông ngán nha. Loại này cũng 50k nhe. À menu của quán thay đổi từng ngày hông cố định đâu, nên hên xui thui, tới gặp gì ăn đó nha các bạn! Chỉ có 'bia bơ' là ngày nào cũng có thôi.

phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 8


Không gian quán decor cũng dễ thương lắm. Khoái mấy câu quotes trên tường ghê!


phat hien mon bia bo than thanh danh cho "fan cuong" harry potter - anh 9

Ngoài lề xíu, toàn cảnh căn chung cư quyền lực nhất nhì SG đây. Trong đây có nhiều quán cafe, shop thời trang chất thì thôi luôn. Nhiều lắm luôn á, hông biết khi nào mới đi hết nữa. 

Túm lại, mình thấy quán dễ thương, bánh ngọt thì ok lắm nha, bánh thường xuyên được làm nên tươi mới, chứ hông có vụ bánh cũ. Bia bơ cũng ngon uống lạ miệng, rất đáng để thử nha. Điểm trừ duy nhất là bữa mình đi chung cư hết chỗ gửi xe, mình phải chạy qua đường Mạc Thị Bưởi gửi xe hết 10k đó, huhu.


người yêu thích