Phát cuồng với bánh chuối chiên khổng lồ 20cm
Dạo này dân tình truyền tai nhau món bánh chuối chiên 20cm nhiều quá, nên tranh thủ chiều chiều mò ra xem như nào.
Quán bánh này là của mấy anh chị người Sài Gòn chung nhau mở đấy ạ. Lúc mình đến mua mà đông nghịt khách, ai cũng phải xếp hàng để đợi bánh.
Anh chủ ở đây nhiệt tình dễ thương kinh khủng, ảnh có nói mấy hôm nữa thuê được mặt bằng tốt hơn để khách đỡ phải đứng ngoài đường đợi chờ lâu.
Mình thấy loại bánh chuối này khá hot trong Sài Gòn, nhưng ngoài Hà Nội lại rất ít người bán.
Chuối ở đây chín nhừ, sau đó được cán mỏng rồi lăn đều qua bột.
Bánh phải chiên chín lần một, sau đó sẽ được lấy ra và lăn thêm lớp bột nữa rồi rắc vừng đen lên để bánh được phồng to và giòn thơm hơn.
Cái nào cái nấy cứ mập ú ụ, nhìn thôi cũng đủ phát thèm rồi.
Đứng đợi tầm 30 phút thì cuối cùng mình cũng mua được 2 cái bánh để ăn thử rồi nè.
Tại sao mình lại đây là bánh chuối chiên khổng lồ ư?? Bởi vì một cái bánh mà dài đến tận 20cm @@ to béo vật vã ý.
Bên trong là phần nhân chuối đã chín nhừ, ngọt lịm tim luôn nha.
Mỗi cái bánh như vậy có giá 10k thôi, mỗi người ăn tầm 1 cái cũng đủ no rồi ý.
Quán bán từ 2h chiều đến 6h tối là nghỉ rồi, nhưng mình cũng khuyên các bạn nên đến thật sớm nếu không muốn phải chờ đợi lâu như mình nha.


