Phát cuồng BÁNH BÒ CHỊ Ù chỉ từ 8k/chiếc đủ màu đủ vị thâm niên 7 năm giữa lòng Sài Gòn
Tuần rồi có hẹn nhỏ bạn đi shopping tít quận 5 thì thèm ăn BÁNH BÒ CHỊ Ù nên rủ rê nó mua ăn cho kì được. Chiếc xe đẩy của chị rong ruổi dọc theo con đường Nguyễn Trãi tính ra cũng đã gần 7 năm rồi ý.


Mình là đứa nghiện những loại bánh ngọt bán trên vỉa hè như này, giá vừa phải chăng mà hương vị lại rất hợp gu ăn vặt của mình haha.

Mình thích nhất là lúc chị nhào bột trước khi tráng bánh lên chảo. Trông vui mắt và kích thích vị giác lắm. Đậy nắp rồi chờ khoảng 1 phút là thêm sốt vào.

Có tổng cộng 4 loại sốt để các bạn lựa chọn nha : trà xanh, dâu, sôcôla và phô mai - cũng là vị Best seller.

Bánh rất là to luôn, sốt rưới trên mặt bánh phải nói là siêu nhiều.

Này là vị dâu tây với độ ngọt vừa phải.

Vị trà xanh ăn cũng oke lắm, thơm thơm nhìn bắt mắt kinh khủng.


Mỗi chiếc BÁNH BÒ THỐT NỐT như này chỉ có giá 8k/bé, vị đặc biệt nhất - BÁNH BÒ SỐT PHÔ MAI nhỉnh hơn 1 chút là 12k/chiếc, ngon lắm luôn : béo ngậy, mặn mặn ăn lần vài cái chưa hết thèm thuồng ^^

Lớp vỏ bên ngoài phải nó là tuyệt phẩm cả nhà ui, dày hơn những chỗ mình từng ăn nhưng không hề bị khô, trái lại rất là mềm và xốp bánh nhé. Bởi ta nói, khách ruột bao nhiêu năm nay đều có lý do cả.


Tầm 14h30 là chị dọn hàng và hay dựng xe trước vỉa hè 249 Nguyễn Trãi, Quận 5. Chiều chiều chị hay đẩy dọc theo đường nên bạn nào mê tít BÁNH BÒ THỐT NỐT ĐỦ VỊ như mình thì tranh thủ ghé mua thử nha ( chị bán tới 0h khuya ).




