🌊 Phan Thiết thật sự rất đẹp. Chuyến đi 2N1Đ nên mình chỉ tham quan những điểm nổi bật được mọi người chia sẻ:

1 tháp chàm poshanư 2 Bãi đá ông địa 3 chameleon bar ngắm hoàng hôn 3 bàu trắng 4 suối tiên 🏡 trước khi đi mình book khách sạn trên bôking, khuyên các bạn nên book các khách sạn khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu để gần các điểm vui chơi và giá cũng phải chăng 🏔 NGÀY 1: Khởi hành từ TPHCM 3h sáng, mình thích đi giờ này để mát và tranh thủ ghé những điểm đẹp trên đường đi mà mình đã lên danh sách trước - Đến BÌNH THUẬN lúc 7h sáng nên mình ghé nang Mũi kê Gà chụp ảnh tham quan - Di chuyển tiếp đi Phan Thiết ghé tham quan Tháp Chăm Poshanu và bãi đá ông địa cũng sát cạnh. Vậy là mình 1 buổi sáng mình đã tranh thủ giờ checkin khách sạn để tham quan được 3 điểm tiết kiệm thời gian - ăn uống chụp ảnh nghỉ mệt hóng gió ở bãi đá ông địa sau đó đi dọc đường Nguyễn Đình Chiểu ăn hải sản rồi về ks check in ngủ 1 giấc - ks mình thuê sát bên chameleon nên 4h mình đi bộ qua đó chụp ảnh uống nước ăn uống đón hoàng hôn, đồ ăn ở đây ngon rẻ và view đẹp hết nấc luôn - 6h mình lấy xe đi dạo ra chợ Phan Thiết chơi và kiếm đồ ăn cũng như ngắm tp về đêm xem sao, cảm giác rất mới mẻ và may mắn ăn được món GỎI CÁ TRÍCH rất ngon. No nê rồi mình về ngủ 🤣 🌊 NGÀY 2: - 7h dậy ăn sáng sau đó đi ra bãi rạng định tắm vì nghe nói bãi rạng có hàng dừa rất đẹp, đúng thật rất đẹp nhưng nơi đó người dân đánh bắt thuỷ sản nên k tắm được nên mình chỉ chụp hình rồi Ra bãi ông địa tắm. Vì biển quá đẹp nên mình dành cả buổi sáng để tắm và chụp ảnh 😘🤣 - Tắm xong đi dạo ăn uống khoảng 10h mình về ks thu dọn và trả phòng luôn để tranh thủ đi tiếp. - ks mình thuê sát KDL SUỐI TIÊN, chỉ cách khoảng 5p chạy xe nên mình ghé đó tham quan. Các bạn nên đi vì khung cảnh rất đẹp chỉ có 1 lưu ý là nên gửi dép bên ngoài để tránh đi dép giày sẽ ướt hết và té sấp mặt 🤭 - 1h mình chạy xe ra Bàu Trắng vì nó xa nhất nên mình dành đi cuối cùng để ngắm cảnh đẹp trước khi về lại SG. Cung đường đi chỉ nói là tuyệt vời, cảm giác như bạn đang du lịch ở nước ngoài. Các bạn lưu ý seach trên google map sẽ chỉ ra KDL BÀU TRẮNG, nơi đó bán vé tham quan và k phải cung đường các bạn khác hay chia sẻ. Từ điểm đoa tiếp tục chạy thêm 7km nữa sẽ thấy Bàu Trắng thật sự nơi có 2 chiếc xe vàng rực bán nước 2 bên đường và tham quan tự do nha - 4h chiều mình về lại SG 🐳 Ăn : - hải sản dọc đường Nguyễn Đình Chiểu - chameleon món Thái - gỏi cuốn cá trích ( gần chợ Phan Thiết ) - bánh căn Duyên Phan Thiết - bánh canh chả cá cô Xíu - bánh tráng mắm ruốc ở bãi đá ông địa 📸 cam thường và chỉnh màu bằng lightroom
người yêu thích