Phải lòng quán cà phê đẹp từ không vian cho đến nước uống
Mình với nhỏ bạn vô tình biết quán này. Không gian nhỏ ấm cúng dễ thương bị cái là quán trên lầu 2 và gửi xe cách đó 50m nên hơi bùn một tẹo. Các bạn nên xách dép lên lầu 2 nhé có kệ để dép riêng nè.
Nhân viên ở đây dễ thương nhất là anh chủ quán mặt dễ thương nói chuyện nhẹ nhàng giọng trầm ấm nghe mún ngủ lại quán nữa hiu hiu.
Tụi mình gọi 2 loại nước và 1 bánh.
Đầu tiên là Trà sữa kem rượu cẩmel 57k mà xui là quán vừa hết caramel rồi nên ly trà sữa bớt nổi bật phần nào nhưng cũng ko ảnh hưởng mấy về vị đâu nghen, vẫn ngon. Trà sữa ngọt nhẹ nhàng được quấy trộn chung với kem rượu vị rum huhu ngon xỉu, lần sau sẽ ghé thử lại để đc nếm cái vị có caramel. Ở đây đường 40% là bằng 70% ở ngoài rồi nha.
Tiếp theo là sữa tươi đá viên cà phê 49k. Cà phê được đông thành lại thành viên thay đá, sau đó đổ sữa nóng vào thì kem và cà phê sẽ tan chảy từ từ hòa quyện thành hỗn hợp hơi giống bạc xỉu nhưng có vị béo của kem, bạn mình khá thích tuy nhiên mình thì ko thích lắm vì mình thích những món ngọt đậm vị 1 chút.
Cuối cùng là món bánh đặc sắc Bánh boba kem cheese 150k ngon quên lối về. Bánh mềm ngọt nhẹ kèm kem cheese béo mặn lại còn rưới trân châu lên nữa chớ. Hết sức ngon. Coi bánh nhỏ vậy chớ 1 người khó ăn hết nha, do kem cheese béo ák nên ăn nhiều thành ra bị ngán. Đánh giá về trân châu thì mình vẫn thích kiểu trân châu bên kem hokkaido hơn.
Bánh của Meraki
Địa chỉ: Lầu 2, 483/14 Lê Văn Sỹ, P12, Quận 3
0 người yêu thích
0 bình luận