Phải công nhận NV các brand ăn uống ở SG Center như hạch

Đợt trước mình vừa ăn Spicy BOx gặp quả Nv lồi lõm nhìn ngó bề ngoài khách, xong lại đọc thêm 1 bài phốt về PHúc Long v/v nước uống có côn trùng mà Nv còn ngang nhiên nói xấu khách bla bla khiến mình cũng quan ngại khi ăn muốn đến đây ăn uống. Nhưng do mùng 10 vía thần Tài Uyên có hẹn bạn ăn buffet Meat & Meet Và thêm 1 trải nghiệm ko thích thú lắm về dịch vụ ở đây, chắc chắn sau này khi đến SG CEnter hay Takashimaya chỉ mua sắm hoặc cùng lắm mua đồ ăn thức uống mang đi thôi, quá tệ cho khu Trung tâm lớn ngay q1. Uyên đến lúc tầm 18h vs từ xa bạn NV đứng quầy đón Uyên bằng ánh mắt trợn to như đèn pha vs ko hề hiếu khách, kể cả có mệt khi tiếp khách đông thì cũng ko nên đứng kiểu như chống tay chống cằm ngó khách như chờ gom hụi chứ nhỉ. Uyên hỏi giá vé ở đây (trước Uyên chỉ hay ăn Meat Meet bên HtK nên hn muốn ăn thử ở SG Center), bạn nữ Nv đứng dựa vô bàn, trả lời kiểu khá xem nhẹ khách : ở đây thấp nhất 229k. Uyên chưa kịp mở miệng hỏi chỗ cho 2 người thì bạn đó nguýt dài, hất hàm nhìn xung quanh vs nói : ở đây tụi em full bàn rồi nha chị (ý cái hất hàm là kêu tui mở to mắt ra mà xem đi ha gì?). Do đã hẹn trước vs khách nên Uyên vẫn chốt sẽ ăn ở đây, để lại số đt vs đi 1 vòng rồi quay lại. Sau khi đt sang Cn Htk hỏi xem còn bàn ko thì tụi Uyên quyết định vẫn sẽ ăn ở Meat Meet vì ko có nhiều chọn lựa. Khi quay lại quầy lễ tân Meat Meet, vẫn bạn nữ Nv tóc vàng vừa trl điện thoại vừa tiếp Uyên, chả biết có phát hiện ra mình là đứa hay chê dạo ko mà thái độ đỡ bố đời hơn lúc đầu tí chút, có nói chị chờ chút rồi kêu em nam Nv khác lại xếp bàn, tuy nhiên vẫn tr đt như thường nha. Rồi tụi Uyên cũng có bàn, chọn giá vé 279k chưa thuế (có lẩu, 2 loại bò, quầy buffet line tự phục vụ, kem vs nước) theo khẩu vị cá nhân Uyên thấy món thì ngọt quá, món thì lạt nhách, vẫn vote cn HtK hơn. Đông nên phục vụ chậm vs hay quên món mình gọi (gói Uyên chọn có mấy món gọi Nv đem tới + buffet line) Ngoài ra, Uyên thấy nếu ăn bên HTk gói 199k chưa thuế đã có 2 loại thịt bò, ăn vừa đủ vs ko ngán hơn so vs chọn ăn buffet line bên SGCenter. Tổng bill 613k cho 2 mạng luôn khăn. 1 lần rồi dẹp luôn kbg ăn Meat meet ở CN SGcenter nữa, đón tiếp ngay từ lúc đầu quá nản. * đã đăng bài rw Meat met vs Spicy box lên group nhưng mãi ko đựơc duyệt nên đăng sang app để mn tiện theo dõi vs cân nhắc khi chọn lựa hơn. Thời buổi dịch vật có khách hàng là quý báu rồi huống gì giờ đâu thiếu chọn lựa trong khi tui cũng ko phải loại vô văn hoá ko biết lịch sự mà vừa bỏ tiền mua dịch vụ ôm cục tức chi cho mệt. Cảm ơn mn đã dành thời gian xem. Chúc mừng năm mới.
người yêu thích